GIÓ CHUYỂN MÙA của My Nguyễn

Ngày đăng: 5/12/2020 08:40:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
GIÓ CHUYỂN MÙA
Lất phất đâu đây gió chuyển mùa
Sông chiều thấp thoáng dáng thu xưa
Đôi phương cách trở xa vời vợi
Bao lượt chờ trông, bao đón đưa!
***
Tiễn bước em đi vương vấn mãi
Đêm về lành lạnh nhớ thương ai
Nghe như rộn rã tình xuân đến
Chiếc lá giao mùa lác đác bay!
***
Hôm ấy người về nơi quán vắng
Hoa vàng trước ngõ cũng xôn xao
Niềm vui bỗng vỡ òa, sâu lắng
Như nước triều dâng mãi dạt dào!
***
Thoang thoảng bên hiên mùi cỏ dại
Hay men tình ái đã dâng hương
Bèo mây cũng đến giờ tan hợp
Đừng để luyến lưu trước lẽ thường
***
Đông đến, thu tàn qua mấy độ
Mầm xanh, chồi biếc báo xuân sang
Bâng khuâng tri kỷ chờ tương ngộ
Ta hẹn mùa vui nắng nhuộm vàng!
5/12/2020
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác