NGÀY ẤY…BÂY GIỜ! của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 29/11/2020 12:12:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Năm nay tôi có việc phải về quê mấy lần. Ngày ấy cứ trở về mông mênh nỗi nhớ và rồi lên Saigon, facebook lại nhắc bao kỷ niệm. Có gì lạ đâu, hôm nay là quá khứ của ngày mai mà!
Kỷ niệm họp mặt Quán Văn cùng Mồng tơi Mai Tuyết, con Ốc nhỏ Hồ An Uyên, Tình Thơ Nguyễn An Bình và Nắng Hồng Hoài Huyền Thanh. Ngay trong tuần nầy lại gặp anh Trịnh Kim Thuấn và Minh Lê chốn quê nhà. Chợt nhiên muốn viết và…
NGÀY ẤY…BÂY GIỜ!
Bên chậu mồng tơi xanh mướt lá
là con ốc nhỏ mĩm môi cười
Tình thơ một thời thơ mộng quá
Nắng hồng thấp thoáng những năm mươi*
***
Có những hành lang dài ký ức
hun hút sâu nào có ai ngờ
gửi gió giữ dùm bao kỷ niệm
mênh mang sao bỗng nhớ thẩn thờ!
***
Hôm qua về thăm ngôi nhà cũ
ngọn gió mơn man nhắc những gì
chiếc bàn bên hiên nhà thuở ấy
vẫn hiền lành mong ngóng người đi
***
Thôi nhớ! Nghĩa là quên trời cũ
sao đành! Còn đó bóng ngày vui
dư âm chưa đủ làm rơi lệ
thổn thức lòng ta chút ngậm ngùi!
HOÀI HUYỀN THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác