LẶNG LẼ của Mai Khuyên

Ngày đăng: 27/11/2020 09:52:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Em đi gia chn phn hoa

Hn như vn nh quê nhà thân thương!

Hoài Thương

LẶNG LẼ

Đâu phải chỉ là nắng nóng với ồn ào

Có đôi lúc vắng tênh và trầm mặc

Sài Gòn cùng em sau bộn bề tất bật

Lặng lẽ soi mình, lặng lẽ nhớ thương ai!

 

Phố thảnh thơi nghiêng đổ bóng trải dài

Lắng từng nhịp bước chân đều trên lối

Mặc nhân gian cuốn theo đời rất vội

Em và Sài Gòn nép quán nhỏ bình yên!

 

“Thu rồi qua”..tiếng thở chút lạ quen

Bàn tay chạm bâng quơ vào nỗi nhớ

Đông đang về dần len từng ngõ phố

Sài Gòn vẫn nồng nàn như thuở bắt đầu yêu!

Mai Khuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác