CAPHÊ MỘT MÌNH của Huỳnh Châu Đỗ

Ngày đăng: 24/11/2020 09:57:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Tình trạng uống cà phê một mình có rất nhiều người trãi nghiệm, nhưng uống mà có tâm tư và viết ra như Huỳnh Châu Đỗ thì không nhiều. Giới thiệu bài thơ này để xem có ai giống giống như vậy không ?
C à p h ê m ộ t m ì n h 
Quán vắng…
ghế ngồi đủ rộng
mình tôi cùng cà phê đắng
nhìn đâu cũng là khoảng trống
cô đơn chiếc bóng lượn vòng
Này em…
hởi nhỏ sóc nâu
bóng chiều nhòa tan trong mắt
ngoài kia cơn bão đã tàn
gặm chi giọt buồn đắng đót
Một thời….
đắm say mật ngọt
bây giờ chỉ mình nhớ thôi
trái tim làm tình làm tội
yêu thương ngơ ngác cuối mùa
Câu ca…
bài hát thưở xưa
khúc dạo đầu giờ đã cũ
tôi nghe từ trong vàng úa
nhịp đời thoi thóp cơn đau
Chiều mưa…
vạt gió loang màu
khói mù lòng tôi ai thả
để nghe nơi bờ bến lạ
từng lời bội hứa rêu xanh …/…
Hùynh Châu Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác