CHỢT NGỠ NGÀNG …của Du Phong

Ngày đăng: 25/09/2020 11:36:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

CHỢT NGỠ NGÀNG …

Chợt ngỡ ngàng thoáng hiện dáng em xưa

Nghe trong lá gió thu về gõ cửa

Tình vụn vỡ máu dồn tim ai cứa

Mà nỗi đau âm ĩ cháy trong hồn

Gió trở mùa ta lạc lỏng cô đơn

Sầu giăng mắc khi hoàng hôn lãng đãng

Ta ngờ nghêch giữa gam màu tối sáng

Em khôn ngoan dày dạn bụi kinh thành

Xa xăm rồi thời thơ dại tinh anh

Ly rượu đắng thôi đành cam nuốt hận

Chung trà nguội lênh loáng buồn độc ẩm

Nẻo trăng về hụt hẩng gót phiêu linh

Ném đau thương qua đáy cốc nhân tình

Day dứt nhớ hảnh trình năm tháng cũ

DU PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác