DÒNG SÔNG KÝ ỨC của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 4/08/2020 06:53:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hay quá HHT ơi. Tôi cũng có “Dòng Sông Ký Ức” nhưng không “đủ sức” viết thành thơ ! Nhớ lắm dòng sông ơi.NNK

 

DÒNG SÔNG KÝ ỨC

Có những dòng sông
trôi hoài trong ký ức
thảng nhớ về
náo nức những vần thơ.

Dòng sông tuổi thơ
ồn ào
diều bay cao
chiều lộng gió
lấp ló nhánh bần
phân thân làm thuỷ tặc
ngây ngất trưa hè
Tiếng ve ngọt lịm
môi tím trái trâm bầu.

Dòng sông đỏ au
màu phù sa mới lớn
thời trúc mã thanh mai
mắt biếc môi hồng
chùng lòng trang lưu bút
ấm áp cánh phượng hồng.
hạ đỏ bâng khuâng!

Dòng sông mùa thu
bình yên hay bão tố
lá đổ muôn chiều
tình yêu và nỗi nhớ
ngỡ đã phôi phai
lay lắt nhớ về
mòn mỏi cơn mê!

Dòng sông xuôi biển cả
tả tơi lá ngô đồng
nắng nhạt chiều đông
ngồng cải hoa vàng vội vã
ôm bóng chiều lên
níu lấy hoàng hôn
tím dật dờ
trôi đầu ghềnh cuối bãi
ơi phận người!
đau đáu những dòng sông!

HOÀI HUYỀN THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác