TÔI ĐI LỄ TIỆC
Đã không ít lần tôi đi dự lễ, cũng như có biết bao lần tôi đi dự tiệc. Nhưng lần nầy, buổi tiệc lễ cho duyên tôi đươc gặp nhiều người lớn và cho tôi nhiều cảm xúc !
Vì tôi nhỏ , nên tôi chỉ biết cúi chào quí quan khách, chào thầy cô đã dạy tôi, chào anh chị gíao viên của trường rồi tôi đi quanh vườn, quanh nhà, lấy máy chụp ảnh để tôi gởi tặng tất cả mọi người trên trang tongphuochiep – vinhlong.com
Hôm nay, ngày 21/7/2020 là ngày giổ lần thứ 8 của thầy Mai Phùng Võ và cũng là ngày tiệc mừng ngôi nhà mới và để cảm ơn anh hoc trò trường Tống phước Hiệp-.ông Lê Việt Tiến.
Anh Sáu , phu quân của chị Mai Hồng Anh thay mặt các em trong gia đình nói lời biết ơn đến anh Việt Tiến, và các bạn bè thân bằng quyến thuộc cùng chung vui
Đến phần bày tỏ niềm thương kính của người học trò, ông Tiến nhắc đến quá trình của người thầy mình trong ngành giáo dục và luôn nhớ những lời thầy dạy. Gần hai mươi phút phát biểu bày tỏ cảm nghĩ, ông Lê Việt Tiến lập đi lập lại hơn mười lần câu ngữ ” tiên hoc lễ, hâu hoc văn ” ông thương quí ngôi trường Tống Phước Hiệp. Tên trườngTPH cho ông niềm tự hào, nơi làm bệ phóng cho ông nên người, đóng góp cho xã hôi. . Ông luôn ghi lòng tạc dạ công lao của thầy Mai Phùng Võ và luôn giáo dục cho con cháu mình như mình đã được thầy giáo dục
Giây phút này đây, tôi như nhỏ lại
Những ngày xa xưa dưới mái trường TPH, tôi học sinh tuổi15 nhìn thầy Mai Phùng Võ thân thiên vui tính trong sân trường còn giờ đây , tôi của tuổi 60 nhìn một ông học trò nói lời thương kính và tri ân thầy của mình , tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Những giọt nước trong đôi mắt tôi rơi xuống vì những lời ông nói ” TỐNG PHƯÔC HIÊP đã đi vào máu thịt, vào tim tôi ”
Lương nguyệt Hồng
H1
H2
H3
H4
H5 Nhà báo Hồng Minh Kim (bên trái )đang tác nghiệp
H6
H7
H8
H9
H10 Anh Lê Việt Tiến,
H11
H12 tác giả Lương Nguyệt Hồng