Tàu dìa quê ai của Một Lúa

Ngày đăng: 25/06/2020 09:03:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Anh Một Lúa gởi đến trang nhà một bài nhạc chế phổ theo điệu nhạc “Tàu về quê hương” của  Hoàng Thi Thơ, mời các bạn thưởng thức giải khuây mùa đại dịch.

 

Anh ôi cua càng giờ đây nó cắn không đau

Đưa tui tôm càng thử xem nó cắn đau không

Chạy mua dầu dấm nhanh lên

Trộn xong thành món rau chua

Chiều nay mình kéo 5 ve, nhậu quên đường dìa!

 

Rau tươi cua càng là mâm số dách bên tây

Thau rau chua ngọt cũng ngon nhứt xứ bên ta

Về đây mà hái rau quê

Về quê tập bóp rau cua

Dù ăn với mắm cơm lua một hơi sạch nồi

 

Em là rau ngàn dã, thân sạch trong giòn giã

Em trông cao sang sao lên nghinh ngang như đám cua càng

Không chọn nơi mầu mỡ

Không ngại khe tường hở

Em lên nơi nơi, nghe em nơi đâu là anh tìm đến

 

Em mọc nơi sạch thoáng em bò trên chậu kiểng

Thân non trong veo xanh như pha lê thơm tho tươi dòn

Em chẳng sợ sâu bướm

Lá nguyên xi đời chớm

Em theo tay ai, ơn em duyên may bàn ăn nhà quen

 

Không đâu xinh bằng vườn hoa cây trái quê em

Nơi rau cua càng mọc xanh đất đá chênh vênh

Về đây để hái rau cua

Về nơi chẳng mất công mua

Về nơi chẳng phải phân bua mình đi lầm vườn

 

Không chi ngon bằng bàn ăn có món rau cua

Hăng hăng cay nồng là phương thuốc quý xa xưa

Người em đủ chất can-xi

Cành em có chút ma-giê

Lòng anh cảm thấy đê mê mà quên đường về!

Một Lúa

(hát theo điệu “Tàu Về Quê Hương” của  Hoàng Thi Thơ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác