ĐI HẬU LỘC MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ

Ngày đăng: 25/06/2020 04:01:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay, bạn bè lại tập hợp ăn mùng 5/5 tại nhà chị Khê Đăng, ấp 4, Hậu Lộc, Tam Bình. Buổi họp mặt khá xôn xao và hoành tráng.

Món ăn chủ lực hầu như không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ là bánh xèo, được chị Hoa chế biến ngon tuyệt với nhưn tôm, thịt vịt bằm… Lại thêm nồi cháo cá thơm lừng hương rau đắng. Tráng miệng với tàu hủ nóng do Anh Thơ nấu, rau câu, bánh tét nhà làm; Trái cây có vải, nhãn, măng cụt…

Thức ăn thì nhiều mà chỉ có 7 người phụ nữ “thực như miêu”. Vì vậy, thực khách phải ở đến chiều để ăn bữa “hậu thường”. Chắc đến 5g chiều mới về đến Vĩnh Long.

Cũng may, hôm nay thời tiết thuận lợi, đến giờ này vẫn chưa thấy mưa…

Bây giờ là 15 giờ, tại nhà chị Hoa, xã Hậu Lộc. Đang chuẩn bị bữa ăn chiều. Hi hi…😍😍

Chúc cả nhà một cái Tết Đoan Ngọ an lành, ấm áp…

My Nguyễn

H1

H2

H3

H4

H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác