MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ

Ngày đăng: 25/06/2020 04:12:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tết nay Đoan Ngọ Mùng Năm,
Ngó qua liếc lại nửa năm mất vèo.
Double 20 hóa tèo,
Cô Vi 19 lộn mèo thế gian.
Chúc nhau bản lĩnh, bình an,
Sống qua đại nạn đừng toang là mừng.
Ghét cô hàng xóm lừng chừng…

Hôm nay thứ Năm 25-6-2020 là Tết Đoan Ngọ Mùng Năm tháng 5 năm Canh Tý. Tết Đoan Ngọ (Duanwu festival) là một ngày tết truyền thống ở những nước và vùng lãnh thổ có dùng âm lịch và chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa (không phải Trung Quốc) như Trung Quốc, Đài Loan, Hương Cảng, Nhật Bản, Đại Hàn, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta còn gọi là Tết nửa năm và Tết giết sâu bọ.

Tết Đoan Ngọ (theo tiếng Hán: đoan là mở đầu và ngọ là giữa trưa, từ 11g trưa tới 1g chiều) được cúng và ăn vào giữa trưa ngày mùng Năm tháng 5 âm lịch. Hai món cúng và ăn đặc trưng của Tết Mùng Năm là bánh ú nước tro và cơm rượu. Ngày xưa vào ngày Tết Mùng Năm, Mẹ tôi luôn cho cả nhà ăn sáng bằng một chén cơm rượu để giết sâu bọ trong bụng. Sáng mới thức chưa có gì bỏ bụng mà làm chén cơm rượu là mấy anh em tôi quay mòng, sâu bọ chịu sao nổi. Vậy nên hễ Tết Mùng Năm là tôi lại thêm nhớ Mẹ tha thiết – bà đã về với Chúa 11 năm rồi mà ngày nào tôi cũng rủ rỉ rù rì bên bàn thờ Mẹ như… không hề có cuộc chia ly.

Năm nay nếu không nhuận 2 tháng Tư âm thì giờ đã là đầu tháng 6. Vậy là còn 8 tháng nữa ta lại… à mà thôi. Kỳ!

Phạm Hồng Phước

+ Ảnh: Internet. Thanks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác