LẶNG IM của Nam Phong

Ngày đăng: 13/06/2020 09:00:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

LẶNG IM

Mấy mươi năm, mới gặp nhau.
Thoáng vui một chút, ngậm ngùi chia ly.
Tình xưa, chưa kịp nhắc gi.
Đem hồn gửi gió mang đi phương nào.
Ra về, lòng lại nao nao.
Lời yêu, sao chẳng gửi trao một lời.
Im như suối lượn chân đồi.
Suối ơi, có hiểu lòng người tôi yêu.

 

Đến nay, tuổi đã xế chiều.
Lời yêu, thôi gửi mây chiều bay đi.
Nói làm chi, biết nói gì?
Thôi đành, để mặc sầu bi với tình.

 

Tim ai cũng có mộ tình.
Xin người, hương khói cho tình bớt đau.

Nam Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác