THIẾU TIN BÀI CỦA CỰU HS TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Ngày đăng: 11/05/2020 02:52:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mục Thư đi tin lại: Lương Minh giới thiệu “Điệu Valse mùa cũ” là tập truyện dày 160 trang  gôm 10 truyện ngắn và 6 tạp bút của nhà văn Vương Hoài Uyên, một cộng tác viên quen thuộc của trang nhà. Chị là nhà giáo hiện định cư tại Hoa Kỳ nhưng vẫn còn nhiều tin tức về Việt Nam. Bạn làm gì: “Thăm thầy cô mùa Codid của Phi Rom, thuật về cuộc đi thăm thầy Châu và cô Minh. Bài  “Những ngày trốn dịch” của Cao Ngọc Yến, CHS lơp 12B (NK 1977) đang sống ở TPHCM đã cùng con trai về quê Vĩnh Long thăm gia đình,  gần gũi mẹ năm nay 88 tuối đang sống ở đường Trần Phú, Phường 4. TP. Vĩnh Long. Mục Chợ thơ, có 4 bài: “Khúc bâng khuâng” của Yến Cao; bài “Một mình với cỏ” của Vương Hoài Uyên; bài “Tình yêu xanh tốt” của Mã Lam; bài “Ráng tím hoàng hôn” của Bút Lương ở La Gi. Trang nhà chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thị Sáu lớp 11 (NK 1971).Nhật ký luân phiên, trang nhà tiếp tục đăng 5 bài trong tập truyện Chuyện tình của Nữ sinh trường Tống của tác giả Đoàn Kim Anh: bài 11 “Cho tình không trọn”; bài 12 “Rắc rối từ đâu”; bài 13 “Ước gì đó là mơ”; bài 14 “Vẫn là ẩn số”; bài cuối “Mênh man tình buồn” chuyện tình của các em nữ thời cắp sách, một thời gặp gỡ, dù có gia đình đính ước nhưng cuối cùng nàng nữ sinh dễ thương cũng sang ngang với chàng trai mới khác cùng quê  hương, tình nào không trọn thì nhớ mãi không quên. Tuần sau, trang nhà sẽ tiếp tục đăng truyện khác của chị Đoàn Kim Oanh, mời các bạn đón xem. Mục Sức khỏe bài viết “Ấm và nóng” của cô giáo Yoga Lương Nguyệt Hồng,CHS NK77. Thống kê: Từ  ngày 3 đến 10/5, con số lướt trang như sau: 20.118.708 – 20.049.979 = 68.729 / 7 ngày trong tuần. Bình quân 9.730/ngày . Số thống kê ghi lúc 0giờ đêm chủ nhật.

Tin và ảnh Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác