QUÀ TẶNG YÊU THƯƠNG

Ngày đăng: 13/05/2020 07:12:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thưa cô,
Sáng nay con ra quét sân thì có một bà già đến kêu con đi lãnh gạo miễn phí. Con nghĩ là gạo phát cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 nên con không đi. Cho tới khi quét sân xong thì bà ta lại đến kêu con thêm lần nữa.
Con tò mò vô nhà mang khẩu trang, đồng thời đem theo máy ra chụp hình sự kiện mới lạ của xóm. Đang chụp thì có một thanh niên đến phát cho con một thẻ số 122, đồng thời hỏi con nhà ở gần đây không? ( có lẽ thấy con mặc đồ bộ ) . Con chỉ nhà bên kia đường, đi thêm 30mét. Em đó nhờ con về kêu thêm mọi người trong xóm đi ra nhận quà giùm. Một em khác đem bịch quà đến trao con rất chân thành, thấy bắt tội nghiệp, nên con nhờ chụp giùm con tấm hình với em đưa lên Face khoe với mọi người: Dân xóm con sống thương yêu, đùm bọc, chia xẻ với nhau như ri nì, nếu ai ở gần, chộ địa chỉ ni, tiện đường thì đến nhận quà luôn thể. Một phần quà gồm 2kg gạo trắng tinh và 7 gói mì Gấu Đỏ, đồng thời chúc mọi người no đủ, an lành, hạnh phúc.
Bạn bè con trên Face nhìn thấy cũng rất ấm lòng.
Rất nhớ cô và cả nhà.

Thân Thị Vân Hà

H1

H2

H3

H4

H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác