MƯỜI NĂM NHÌN LẠI ĐỂ CÓ MỘT BÀI THƠ của Lương Nguyệt Hồng

Ngày đăng: 8/04/2020 11:06:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lương Nguyệt Hồng CHS Tống Phước Hiệp nk 1978, hiện là huấn luyện viên Yoga của TP Vĩnh Long, sau 10 năm nhìn lại để có được một bài thơ.

 

MƯỜI NĂM NHÌN LẠI ĐỂ CÓ MỘT BÀI THƠ

Anh tặng hình NGỌN NÚI
Nhớ quê hương anh đứng lặng CÚI ĐẦU
Là CHIẾN BINH
Anh cũng TRỒNG CÂY, CÁI CẦU, chọn hình TAM GIÁC
Cũng XOAY NGƯỜI, bắt chước RẮN HỔ MANG
BỒ CÂU
CON QUẠ
Trò chơi TRẺ EM
TRỒNG CÂY CHUỐI
THĂNG BẰNG, HÍT ĐẤT trên hai bàn tay
GẬP NGƯỜI PHÍA TRƯỚC
Làm CÂY CUNG
CON RÙA
LỘN NGƯỢC
Đến bao giờ mới được làm môn sinh

                                               Zulu       

 ***

Asana thế ĐẠI BÀNG ngưỡng mộ
CON THỎ kia cũng cúi thẹn thùng
HOA SEN ngồi thẳng xếp bằng
Cúi đầu đảnh lễ LẠY DÀI YOGA
CÂY NẾN thắp sáng đêm qua
TRĂNG LƯỠI LIỀM đó cho tròn giấc mơ
Rồi sáng dậy CHÀO MẶT TRỜI nhé
Dù MÈO CON còn ngủ êm êm
CHÓ kia cúi xuống ngẩng lên
CHIM bay CÁ lội CUA chui ra vào
CHÈO THUYỀN năng động vai eo
Trên cao gió thổi CÂY LAU ngã đều
CON CÒ đứng cúi ôm chân sát
Ngẩng đầu lên hít thở nhớ ghi
CHỮ TỜ ( T ) hiệu quả tập trung
Chuyển thêm VŨ NỬ cho đời nở hoa…..
…..
Đủ rồi nhé chân tay thả lỏng
Nằm khép mi như XÁC CHẾT ( phi )
Giả vờ giây phút đó thôi
Chống tay ngồi dậy, mỉm cười với ta .,.

                          Lương nguyệt Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác