CHỢ TUI MÙA DỊCH

Ngày đăng: 30/03/2020 06:39:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nay, ông Chủ Chùa Lương Minh bảo viết 1 thiên phóng sự ngắn về chợ quê tui mùa dịch. Đã biết từ trước đến nay ai cũng biết Cả Lần: xấu người, con nhà nghèo, học dỡ, viết chữ xấu..

Nhưng bi giờ thì khắc phục cái món sau chót ( nhờ sử dụng máy tính) rất tốt. Ủa cái chính là gì vậy ông LM? Ờ nhớ rồi, viết về chợ Tam Bình quê tui mùa dịch. Phải nói là bà con quê tui chấp hành rất tốt lệnh của Nhà nước, không tụ họp quá 10 người, đi ra nơi công cộng là có khẩu trang. Vắng người, chợ không đông, kéo theo 1 số người thất nghiệp, lại vừa nhận được thông báo không phát hành vé số kiến thiết từ 1-15.4.2020, thêm 1 số người thất nghiệp, gánh nặng của xã hội.

Thôi thì ta phải chấp nhận phần thiệt thòi nầy để sau đó làm lại, nếu không dập dịch được thì mất trắng. Ta hy vọng, với những gì những chiến sĩ thầm lặng đã làm tốt từ đầu mùa dịch đến nay ta phát huy hơn nữa, sớm chiến thắng con Covid 19.

Ta nhất định thắng! Hình ảnh kèm theo chộp lúc hơn 14 giờ ngày 30.3.2020.

Nguyễn Văn Lần 12B3- NK1971

H1

H2

H3

H4

H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác