Con Đường Kỷ Niệm….của Đặng Kim Thạch.

Ngày đăng: 22/02/2020 10:23:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Con Đường Kỷ Niệm….

Con đường ngày xưa chúng mình đi học.

Có hàng cây che mát dưới nắng chiều.

Gió vô tình làm rớt chiếc nón thơ.

Anh vội nhặt tay run như thầm nói!

***

Con đường xưa chúng mình chung một lối.

Những chiều mưa hai đứa đợi nhau về.

Sợ mưa làm ướt áo lạnh bờ vai.

Anh khẻ bảo áo mưa nè che đở!

***

Ngôi trường xưa cách nhau con phố nhỏ.

Thèm bánh bao “Đồng Hính” dắt nhau vào.

Tuổi học trò tiền bạc không bao nhiêu.

Chia cái bánh cùng ăn uống trà lạt!

***

Có những chiều hoàng hôn khoe nắng nhạt.

Bến “An Bình” hóng gió đợi triều lên.

Má ửng hồng tóc rối tựa vai bên.

Lục bình tím trôi sông em có thấy?!

***

Qua bao năm thời gian không rõ mấy.

Vẫn không quên, vẫn nhớ mãi con đường.

Nay trở về đường cũ vắng bạn xưa.

Nghe nuối tiếc một thời màu áo trắng…

Ngày 15/02/2020.

Đặng Kim Thạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác