ÁO THIÊN THANH GIỮA THU CHIỀU của Lãng Uyển Châu

Ngày đăng: 27/01/2020 10:13:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

ÁO THIÊN THANH GIỮA THU CHIỀU

Xưa cô ấp ủ tấm lòng  ,
Hòa chung ước vọng dạy từng em ngoan.
Cho dù kham khổ, đa đoan,
Cho dù bão táp,  sức mòn kiệt hao.
Đức, tài mẫu mực lao đao,
Công danh hiển hách tự hào cha ông.
**
Nay em có một tấm lòng,
Khát khao hi vọng cho bừng sức xuân.
Khắc tình nghĩa đậm tri ân,
Rừng xưa thắp lửa ngát lừng hương hoa  .
**
Áo thiên thanh những ngày qua
Dịu dàng khả ái, điệu đà dáng yêu.
Áo thiên thanh giữa thu chiều,
Vàng phai lảng đảng… giọt nhiều tơ vương.
**
Vĩnh Long   2019
LÃNG UYỂN CHÂU   ( Gia đình C  )

 

 

H2

Có 1 bình luận về ÁO THIÊN THANH GIỮA THU CHIỀU của Lãng Uyển Châu

  1. Hoành Châu nói:

    Đời lắm vô thường , đổi thay là bản chất của sự vật ,,Một bài học khó ai rút kinh nghiệm cho đủ ,,Hãy cứ vui sống cho đến ngày tận cùng bằng số ,,rồi sẽ được lang thang hay thăng hoa ? Đó là điều vô thường nhắc nhở ta hãy luôn ý thức , hãy bình tỉnh , kiên nhẫn , không  nên buồn  quá hay  không nên  vui quá  ,,,, khi  thấy   bóng dáng  của sự   đổi thay  cho dù tốt hay xấu !
    **Cảm ơn chi  Phi Rom đã phê duyệt bài, Chúc chị luôn vui khỏe hưởng xuân tươi nhé
    Hoành Cha6u~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác