Tìm và mất của Vương Hoài Uyên

Ngày đăng: 10/10/2019 10:13:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Cái gì đã mất thì quý , mà đã quý thì đi tìm, trớ trêu thay lúc tìm thì khó gặp lại. Tac giả chỉ nói lên cái vất vả của việc đi tìm để nhắc nhỡ đừng để mất gì dù là chiếc lá.

 

TÌM VÀ MẤT

Mưa về tìm chút nắng xưa
Ngẩn ngơ chẳng biết nắng vừa đi đâu
Cau xưa tìm chút hương trầu
Mới hay trầu đã qua cầu gió bay !

Tôi về tìm chút hương phai
Xót xa gió thổi hương bay mất rồi
Ai về tìm chiếc lá rơi
Mới hay lá đã bay vào gió đông

Con đò tìm lại bến sông
Xót xa bến đã cạn dòng nước xưa
Nắng về tìm lại cơn mưa
Ngẩn ngơ mưa đã đi chưa thấy về.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác