Trùng dương của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 6/03/2019 09:34:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

TRÙNG DƯƠNG

Ru hời  sóng vỗ hợp rồi  tan

Nước  biển hòa âm ngỡ nhịp đàn

Nắng tỏa hào quang bờ bãi dọi

Mây bồng rực ánh  võng trời  đan

Chiều buông cánh xoải mờ chim nhạn

Sẩm quyện làn phơi thẫm gió ngàn

Trỗi khúc ca ngoài khơi chuyển động

Ru hời sóng vỗ hợp rồi tan

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác