LẦN BƯỚC CÕI TRĂM NĂM của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 5/02/2019 12:18:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

LẦN BƯỚC CÕI TRĂM NĂM

 

Trời xứ lạ én không về tháng chạp

Đâu biết xuân để đón đợi đầu năm….

Buồn quanh quẩn trong căn nhà vắng lặng

Ngó ra ngoài trời đất lạnh căm căm

 

Xé tờ lịch biết mấy ngày nữa Tết

Lòng không vui …đành cứ vậy chẳng cần

Lo gì Tết…ngày nào …thôi…cũng vậy

Ráng cầu mong…bình lặng …để an thân

 

Nhớ…hồi đó…nhớ hoài không hết nỗi

Mấy chục năm …thay đổi mấy căn phần

Bến Vô Thường biết nơi đâu hẹn trước

Cứ bước đi ….lần bước …cõi trăm năm

Huỳnh Tâm Hoài

 

 

 

 

Có 1 bình luận về LẦN BƯỚC CÕI TRĂM NĂM của Huỳnh Tâm Hoài

  1. NHA nói:

     

    Đọc xong Lần Bước Cõi Trăm Năm, có mấy câu xin chia sẽ cùng anh Huỳnh Tâm Hoài:

     

    Nơi xứ lạ chỉ lạnh vào tháng chạp

    Là biết Tết về cứ mỗi năm

    Vắng tiếng ai cười … nhà vắng lặng

    Lạnh lòng như trời lạnh căm căm.

     

    NHA

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác