Bao giờ Xuân đến?của Oanh Đoàn

Ngày đăng: 5/02/2019 12:07:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Bao giờ Xuân đến?

Vườn nhà ai có mai vàng nở sớm

Bên chậu hồng vừa chớm một nụ hoa

Có cô gái đang ngồi bên khung cửa

Mắt mơ màng nhìn về phía trời xa

Cô thấy gì trên vầng mây xuống thấp

Đàn én từng đàn xoải cánh về đâu

Sao không mang cho cô người phương ấy?

Để cô buồn lả chả giọt mưa ngâu

Người đã đi vào Xuân mười năm trước

Cô vẫn chờ dù không hẹn cùng ai

Tuổi mười sáu còn thẹn thùng bỡ ngỡ

Mới chớm yêu nhưng sao dám tỏ bày?

Vì người ấy là người yêu của chị

Khóc dùm ai khi chị bước theo chồng

Muốn an ủi nhưng tìm lời không có

Chỉ nhìn ai nghe gió lạnh vào đông

Người bỏ đi khi mai vàng hé nụ

Vuốt má cô và hẹn sẽ trở về

Nhưng nếu vết thương lòng còn nhức nhối

Người sẽ còn biền biệt chốn sơn khê

Bao mùa xuân cô vẫn ngồi chờ đợi

Người trở về .. cô sẽ nói chờ mong

Đêm ba mươi cô mong ai trở lại

Cho yêu thương bừng thắm má môi hồng

Cô vẫn mong một mùa Xuân đến muộn

Dù biết rằng điều ấy chỉ là mơ

Chim én bay gọi mùa Xuân đang tới

Nhưng với cô xuân chưa đến bao giờ!!

Oanh Đoàn

Có 1 bình luận về Bao giờ Xuân đến?của Oanh Đoàn

  1. Bài thơ hay quá chị Oanh Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác