NHỚ MÙA XUÂN CŨ của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 27/01/2019 11:07:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

 

NHỚ MÙA XUÂN CŨ

Nhớ mãi mùa xuân cũ trong đời

Có cô bé gái tuổi lên mười

Những ngày gần tết đêm khó ngủ

Nghĩ đến áo hoa miệng mỉm cười

***

Má may cho năm bộ đồ mới

Chọn từng bộ sắp xếp ngắm coi

Áo hồng quần trắng ngày ba mươi

Mỗi ngày tết diện khoe một bộ

***

Nào chuổi ngọc mua đeo lên cổ

Khăn tay voan có thêu ảnh hoa

Hai chị em ra chợ gần nhà

Tìm mua sẳn mỗi người một cái

***

Đôi giầy mới đi đ lại lại

Hai chị em má sắm giống nhau

Bộ đồ tây mới tuyệt làm sao

 Áo  in hình khoai tây cà rốt

***

Má đã lùng kiếm mua cho được

Dù cuối năm bận rộn bán buôn

Bởi vì tình mẹ thương con

Bộ  đồ ấy Trà Vinh không có

***

Mỗi lần tết lòng da diết nhớ

Nhớ mùa xuân xa lắm trong đời

Niềm vui ba mẹ lúc sinh thời

Sáu lăm tuổi nhớ mùa xuân cũ.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 2 bình luận về NHỚ MÙA XUÂN CŨ của Nguyễn Thị Thanh Vân

  1. My Nguyễn nói:

    Đọc bài thơ với nhiều cảm xúc, một thời thơ ấu hiện về, những cái Tết đơn sơ, đầm ấm… Chúc Thanh Vân đón mùa xuân an vui, hạnh phúc với những hoài niệm đẹp…

  2. Em cảm ơn chị My Nguyên đã đồng cảm .Chúc chị và gia đình năm mới nhiều niềm vui,an khang và thinh vượng.

Trả lời Nguyên Thị Thanh Vân Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác