Hoa mùa Xuân của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 23/01/2019 10:15:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

 

HOA MÙA XUÂN

 

Mùa xuân đến muôn hoa  khoe sắc

Thưởng lãm hoa ngây ngất trong lòng

Có ai đã nghĩ đến công

Của người làm rẫy vun trồng sớm hôm

 

Ngày nơi rẫy chăm nom tưới nước

Sáng mờ sương  mắt ngước nhìn trời

Hôm nào nắng đẹp lòng vui

Không lo mưa đổ tơi bời lá hoa

 

Người chăm sóc cho hoa rực rỡ

Để ngày xuân hoa nở thắm tươi

Như hoa lòng của mọi người

Vui xuân hớn hở rạng ngời ước mơ

 

Nếu yêu hoa đừng so đo giá

Trải lòng ra hỉ hả cùng người

Bội thu người bán vui tươi

Nhà nhà hoa đẹp rạng ngời sắc xuân.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 1 bình luận về Hoa mùa Xuân của Nguyễn Thị Thanh Vân

  1. Yên Dạ Thảo nói:

    Bài thơ “Hoa Mùa Xuân” cũng nói lên sự đồng cảm của YDT với người trồng hoa! Gần đây nhớ Tết quê nhà nên em thường đi thưởng lãm (hàm thụ) các vườn hoa ở vài tỉnh miền Tây trên Youtube, thấy được sự chăm sóc của họ để có những chậu hoa kiểng đẹp bán trong dịp Tết! Mang lại niềm vui cho mọi người vào mùa xuân là cả một công trình và tâm tư của họ. Hy vọng họ bán được nhiều hoa trong năm nay!

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác