Nhớ của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 11/11/2018 11:19:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Từ khi hiền nội mất, nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài như người mất hồn, bạn bè khuyên nên dồn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà anh đã sáng tác những bài thơ hoài niệm, lời thơ như tiếng kêu xé lòng

 

NHỚ

Đã biết xa em…rồi xa mãi

Luyến nhớ còn đầy đó mình ơi!

Hơn bốn mươi năm chung chăn gối

Chỉ phút giây thôi đã chia phôi

 

Bao giờ cho lắng buồn sầu nhớ

Hình bóng hiền thể …tiếng nói cười

Từng buổi cơm nhai ngồi đơn lẻ

Nhớ mình …chóng đủa …giọt lệ rơi

 

 

 

Nhìn di ảnh 

Từ hồn lìa xác bay lên

Thân xuôi …anh đứng lặng im khóc buồn

Xưa em cười nụ rất dòn

Bây giờ di ảnh đâu còn tiếng em

Nói thầm…gọi khẻ …tiếng rên

Em ơi! anh sẽ cô đơn một mình

                    Huỳnh Tâm Hoài

 

 

 

Có 1 bình luận về Nhớ của Huỳnh Tâm Hoài

  1. My Nguyễn nói:

    Bài thơ là nỗi nhớ tột cùng, da diết, nghe buốt cả lòng…

    Mong anh Huỳnh Tâm Hoài giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua sự mất mát lớn lao này.

     

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác