Vũ điệu trên không của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 16/11/2018 11:06:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Trang nhà xin giới thiệu  bạn Nguyễn Thị Thanh Vân, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, lần đầu tiên đến với chúng ta qua bài thơ “ Vũ điệu trên không”, cùng lời chào thân thương nhất của tác giả. PR

 

 

 

VŨ ĐIỆU TRÊN KHÔNG

Gió thổi mây vờn lướt lả lơi

Trông như điệu múa giữa lưng trời

Tung bay dải lụa ngàn phương vợi

Uốn lượn tơ mềm trải khắp nơi

Rực rỡ tầng không màu sắc rạng

Thiên hà lộng lẫy óng ngời trôi

Choàng lên sóng nước sông mờ ảo

Ngắm cảnh hồn say tuyệt tác phơi

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 15/11/2018

H             ảnh Hoàng Trung

Có 4 bình luận về Vũ điệu trên không của Nguyễn Thị Thanh Vân

  1. Phan Lương nói:

    Chào mừng chị Nguyễn Thị Thanh Vận góp nặt trong vườn thơ của Trang Tống.

    Bài thơ Vũ Điệu Trên Không  rất nhẹ nhàng thanh thoát  miêu tả cảnh chiều thật êm đềm và thơ mộng.

    Bài thơ thật hay . Mong rằng chị Thanh Vân sẽ cho mọi người thưởng thức nhiều bài thơ hay nửa nhé

    Chúc chị luôn an vui và chúc áng MÂY XANH làm xanh thêm bầu trời thơ nhé

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Tác giả phóng tầm mắt lên bầu trời bao la , tìm trong những đám mây thang lang muôn hình để dệt mộng vào thơ.Chờ đọc những bài thơ tiếp của Thanh Vân trên trang nhà.

  3. My Nguyễn nói:

    Chào mừng bạn Thanh Vân đã đến với vườn thơ trang nhà bằng một bài thơ hay, chứa chan cảm xúc. Chúc bạn luôn vui và luôn thăng hoa trong sáng tác…

  4. Cảm ơn em Phan Lương ,và cô Trầm Hương ptt,chị My Nguyên rất nhiều.Đã động viên và thân thiện với Thanh Vân.

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác