THƠ THÁI NGỌC SƠN

Ngày đăng: 5/10/2018 09:40:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Thái Ngọc Sơn là phóng viên báo Phan Rang, do yếu tố nghề nghiệp nên việc chụp ảnh của anh trở nên chuyên và nhờ đi đây đó nên đôi lúc cũng tức cảnh sinh tình mà có cả thơ. Đây là một chùm thơ viết về quê hương nhân lễ hội Katê ở Phan Rang vào ngày 8 đến 10/10/2018.(LM)

Ngẩn ngơ Katê

Ngẩn ngơ hoài giữa ngày hội Katê
Cô gái Chăm mắt huyền xinh nỗi nhớ
Múa đoa-pụ say lòng anh đến thế
Đêm tháng mười- đêm hò hẹn quê em

Trống baranưng thôi thúc thức màn đêm
Bình minh về trên tháp cổ
Anh đến rồi đi, chưa một lời thổ lộ
Mà hồn đã gởi hội Katê

Vào hội Ka tê

Gặp em từ độ lúa vàng
Cọng rơm dẫn lối anh sang ngỏ lời.
Làng Chăm xứ sở yêu ơi
Xóm thôn hồn hậu tình người đất quê.

“Mai làng vào hội Ka tê
Mời anh ở lại đừng về, mẹ mong!”
Ngẩn ngơ câu hát say lòng
Đường làng hương lúa thơm nồng lối đi…

Gốm Chăm
Đỏ au bình gốm em trao
Đất nung qua lửa sắc màu trinh nguyên.
Hoa văn làng gốm hoa tiên
Người về thao thức mắt huyền Chăm nương.

Thái Ngọc Sơn

                                                    Gốm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác