Trung Thu của My Nguyễn

Ngày đăng: 22/09/2018 08:46:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Nhớ mùa Trung Thu năm nào anh chị em Trang nhà cùng xướng họa thơ Đường thật vui, thật ấm áp, Trung Thu năm nay kẽ ở, người thì ra đi mãi mãi… xa tít tận chân mây…PR

 

TRUNG THU

Trung thu nhớ lắm chuyện thơ Đường

Xướng – họa năm nào để vấn vương

Thi hữu luyến lưu trang mạng Tống

 Tri âm vời vợi bến sông Tương

Trần gian Hậu Nghệ còn nhung nhớ

Tiên cảnh Hằng Nga mãi luyến thương

Trăng sáng lung linh lòng rộn rã

Thanh bình yên ả khắp quê hương.

22/9/2018 My Nguyễn

 

  • Ảnh chụp: Hoàng trung; TKế tranh thơ: Phi Rom

Có 6 bình luận về Trung Thu của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã nhanh chóng đăng bài thơ, lại còn viết lời giới thiệu ấm áp và thiết kế tranh thơ thật đẹp. Em vui lắm chị Phi Rom à! Chúc chị một mùa Trung Thu an lành, hạnh phúc…Thân thương!

    • Neang Phi Rom nói:

      Chị cũng chúc My hưởng một Trung Thu thật vui, thật đầm ấm bên gia đình và người thân nhé. Rất hạnh phúc được My thích.

  2. NHA nói:

    Có người tay nghề “tăng tốc”. Chúc mừng.

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác