GẶP LẠI CHỊ LƯU PHƯƠNG Ở SÀI GÒN
Chị Lưu Phương đã về VN khá lâu, nhưng bạn bè TPH chưa gặp chị ở Sài Gòn. Do vậy, ngày 13/4, chị Phi Rom đã gọi điện mời các anh chị đến nhà chị Lưu Phương, trước là thăm chị sau là gặp gỡ trò chuyện với nhau vì từ đầu năm đến nay chưa gặp nhau. Nghe lời kêu gọi nên các bạn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hà, Huỳnh Hương, Lương Minh, Lý Hương, Nguyễn Thị Bảy cùng nhau đến sớm. Phi Rom là người khởi xướng lại đến sau cùng. Chị Lưu Phương rất vui khi gặp các em, kể lại chuyện những ngày về Vĩnh Long thăm bác gái và các chị. Theo kịch bản cũ sau màn chụp ảnh, thì tới màn thức ăn được bày ra, nào vịt nấu tiêu ăn với bánh mì, cháo trắng với thịt kho tiêu và dưa mắm bà Ba Vọng được chị LP mang từ VL lên, cuối cùng là tráng miệng với bưởi da xanh, xoài tượng, nước mắm đường. ..
Tin ảnh Phi Rom
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Thân thương như thể một nhà
Em cưng – chị ruột, đều … già bằng nhau
Em về, chị chẳng cho đâu
Chuyen này kể tiếp chuyện sau, kéo dài…
Nghe thực đơn là hết muốn ngủ trưa ,,,Hihi . Em chúc sức khỏe chị Lưu Phương và các bạn nhé !
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Biết gần hết những vị đến thăm chị Lưu Phương, kể cả Nguyễn thị Hà, không nhớ vào dịp nào có thêm số 35. Chỉ một người chưa biết.
Chúc chị Lưu Phương có nhiều ngày vui nơi quê nhà.
Vậy là sau ngày gặp chị Lưu Phương ở cà phê Window, Vĩnh Long, chị đã trở lên Sài Gòn. Mừng cuộc họp mặt thật vui, trông ai cũng rạng rỡ. Em chúc chị Lưu Phương, các anh chị và các bạn luôn vui khỏe.
Cái gì hiếm thì quí, nhìn hình tự nhiên thấy anh Lương minh là nhân vật quan trọng vì có một mình . Lần gặp mặt chị Lưu Phương ờ Vinh Long,uống cà phê Window trông chị diu dàng trẻ trung so với tuổi.Qúi chị họp mặt ở Sài Gòn vui quá ,nhất là chị Hạnh cười thật tươi . . .