Đời thi sĩ có khó không anh nhỉ?

Ngày đăng: 1/03/2018 08:38:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Âu Tú Vân là một cây bút thơ trẻ  đến với trang nhà  nhiều bài và đến nay có thêm bài thơ này. Quan niệm thi sĩ của cô giống như thi sĩ hồi tiền chiến, cũng nghèo nhưng thanh bạch, chọn trái tim nhiệt huyết song chân thật ở trên đời (SOS)

 

 

ĐỜI THI SĨ CÓ KHÓ KHÔNG ANH NHỈ ?

Nếu được một lần làm thi sĩ

Anh sẽ viết gì cho tri kỷ say mê

Là vui buồn, đớn đau cả tái tê

Bấy nhiêu đó có thành dòng nước chảy?

 

Tuổi trẻ em còn nhiều điều xa ngái

Trước cuộc đời không phân định vàng thau

Tình yêu thương có đôi lúc nhạt màu

Thơ nước mắt viết làm sao trọn vẹn?

 

Thi sĩ ạ! Trăng đêm nay lỗi hẹn

Tội màn đêm đứng đợi lỡ xuân thì

Chưa một lần khoác tấm áo vu quy

Trăng chết lặng đêm trở về góa bụa.

 

Đời nghèo khó thơ không cần nhung lụa

Đây vãi thô nhờ thi sĩ hãy dệt giùm

Sinh cho đời những đứa con chung

Bằng tất cả lòng mình cho chân thật.

 

Người thi sĩ mặc dòng đời tất bật

Gió mưa thì nhóm lửa trái tim yêu

Gom vệt nắng sưởi ấm lại ngọn triều

Đời thi sĩ khó không anh yêu nhỉ?

Âu Tú Vân

 

 

Có 2 bình luận về Đời thi sĩ có khó không anh nhỉ?

  1. Hoành Châu nói:

    Đời thi sĩ sẽ khó,,,, nếu chọn độc nhất nghề này cho cuộc sống . Tuy nhiên , cái khó cũng nằm trong  quan niệm của mỗi người ,,nếu  nghệ sĩ ấy biết tạo điều kiện  thực hiện được đam mê của mình  vì nghệ thuật thì đó là niềm hân hoan ,không còn chữ khó  nữa ! Chúc nhà thơ luôn an vui nhé . MẾN
    Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  2. Âu Tú Vân nói:

    Cám ơn Hoành Châu đã chia sẽ những cảm  nghĩ của mình! HC đã đưa ra một quan niệm đúng đắn, vô cùng phù hợp để có thể cân bằng được tình yêu trong nghệ thuật với cuộc sống vật chất ở đời thường. Chúc tâm hồn nghệ sĩ Hoành Châu có nhiều niềm vui trong cuộc sống! Thân!

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác