Mơ Mãi Xuân Quê của Hoài Thương

Ngày đăng: 16/02/2018 05:18:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trời xuân  mênh mang , hoa xuân rộn ràng khoe sắc ,  hương xuân nồng nàn sao lòng ta trĩu nặng niềm mong ước Mơ Mãi Xuân Quê. Mời bạn đến với tâm sự của người con xa xứ Hoài Thương.(HHT)

Mơ Mãi Xuân Quê.

Nghe pháo vang rền nhớ  xuân xưa

Thọ đào mai cúc khẻ đong đưa

 Nhớ từng giây phút nàng xuân bước

Nhớ mẹ những khi cúng giao thừa.

 

Xuân vẫn tươi hồng cả núi sông

Xuân mãi cho nhau những thắm nồng

Gieo đến bên ta đầy thương nhớ

Ta mãi yêu xuân tận bên lòng.

 

Bao năm biền biệt đón xuân xa

Cứ mãi ước mong đón xuân nhà

Bên tách trà tươi nhìn hoa nở

Quên hết sự đời tháng năm qua.

 Cali: 12/2/2018

Hoài Thương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác