CÀ PHÊ HOP MẶT CUỐI NĂM

Ngày đăng: 7/02/2018 12:07:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 06 tháng 02 (nhằm 21 chạp), theo lời hẹn trước của cô Phi Rom, chúng tôi tập trung nơi quán cà phê Tây Nguyên, ngang bến xe Kim Mã, đây là nơi quen thuộc các bạn thường hẹn nhau khi có người bạn từ Sài gòn về. Khoảng 9 giờ các bạn có mặt dùng cà phê sáng gồm : Cô Phi Rom, cô Thu Hà (NK71), cô Hoa Đăng (NK69), cô My Nguyễn(NK73), cô Sang Giàu, cô Thắm, cô Liên Nguyễn, cô Mỹ Nhung (NK75) và tôi “ Con trai già duy nhất dành cho các cô kêu sai việc”.
Việc đầu tiên là Phi Rom chuyển quà của ông Sãi cho cô Sang Giàu, cựu cán bộ ngành tài chính tỉnh một tờ báo xuân Thời báo Tài chính để cô có dịp hồi tưởng vui vẻ trong mấy ngày xuân.

Các bạn lâu ngày gặp nhau bao nhiêu chuyện để nói, vừa thưởng thức caphe vừa ăn bánh, không khí thật vui, nhất là màn chụp ảnh không thể thiếu.

Trương Phú

        H1 từ trái Thắm- Giàu- Hồng Liên – Mỹ Nhung – Phi Rôm – Thu Hà

    H2:   Gởi quà dùm Lương Minh

  H3    hàng đứng: Thăm- Nhung – Liên- Hà; Ngồi: PR – Giàu  

H4

 H5: Hội ngộ bạn Thu Hà học cùng lớp 12A 3- 1971

               H6

H7

H8 

N9

H10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác