CÀ PHÊ VỚI PHONG TÂM

Ngày đăng: 7/11/2017 01:04:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Trưa ngày 7/11, anh chị trang nhà đã đến quán  cà phê Yolo, để gặp nhà thơ Phong Tâm. Ngay bước đầi đã có Lê Thị Thu Nguyệt, Phạm Thế Hùng, Quách Như Mai (NK 77), Hoành Châu (NK 72), Lan Phương (NK79). Do thời tiết bị mưa bão nên lúc này 12.30 gio chưa có anh em đến, anhPhong tâm vẫn ngồi chờ.

SOS

12,50 giờ

H1

H2                                             rau câu và bánh chờ khách

h3                                          Lê Thị Thu Nguyệt cắt rau câu mời các bạn

       H4

        H5

H6

H7

Có 15 bình luận về CÀ PHÊ VỚI PHONG TÂM

  1. Luong Minh nói:

    “Tiền Bến Tre không xà được ở Vĩnh Long” Đó là lời than vản của anh Phong Tâm sau khi chiêu đãi cà phê kêu tính  tiền lại bị Lương Lan Phương NK79 giành mất, Vậy là tiền đem qua trả nợ  anh em ở Vĩnh Long anh đành mang về Cái Mơn ! Buồn 5 phút hé !

    • Phong Tâm nói:

      Giống như đồng tiền nái xài hoài còn nguyên,hả Lương Minh?

      Chẳng vậy thôi, không chỉ cà phê tuyệt ngon, mấy bình trà đào thơm đậm đầy tình của cô chủ Yolo – Lương Phương Lan trong buổi chiều mưa thật ấm lòng để nhớ và cám ơn.

  2. My Nguyen nói:

    Huynh Phong Tâm ui! Tiền Bến Tre huynh cứ để dành đó đi, sẽ có dịp xài ở Vĩnh Long. Chừng đó tụi em sẽ uống bù, mỗi em hai ly huynh nhé! Chúc huynh luôn khỏe.

    • Phong Tâm nói:

      Tiền Bến Tre để dành được thì tốt, không thì nếu có lần sau My Nguyễn thoải mái uống bù, để tiền lại anh trả bù uống nhé, vui cả làng mà, tình anh em khỏi lo!

  3. Yên Dạ Thảo nói:

    Tuy buổi cà phê không nhiều ACE đến tham dự nhưng rất ấm cúng khí ngoài trời dang mưa giông! YDT cám ơn anh Phong Tâm và cô chủ quán Phương Lan cho YDT thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon trong không khí đầy thân tình.

     

    • Phong Tâm nói:

      Đâu mấy khi có được một buổi cà phê ấm trong chiều mưa giông, coi như một kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè hiếm gặp tại quê hương vào mùa nước nổi, hả YDT?

      • Yên Dạ Thảo nói:

        Đây là lần đầu em về thăm nhà vào mùa nước nổi, gợi em nhớ lại nhiều kỷ niệm nơi xóm cũ dọc theo bờ sông Tiển! Em hy vọng lẩn cà phê kỳ tới của anh Phong Tâm không bị mưa bão như lần nầy!

  4. Lưu Phương nói:

    Yên Dạ Thảo ơi,

    Đã hai lần em về VN mà chị không gặp được

    Lần này tiếc lắm vi chị dự đinh về từ tháng 9.

    Lần lữa mãi cho tới hôm nay vẫn bị trói chân ở đây. Chúc em vui thật vui trong những ngày ở Vĩnh Long thân yêu.

    Tiếc quá cưng ơi. Thương

  5. Hoành Châu nói:

    Lâu lắm , thật sự là thế , chúng ta  mới có cuộc trò chuyện thâm tình  như vậy ! qua đổi trao ý tưởng , mới biết người bạn mình đang nghĩ gì , suy tư điều gì !
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Phong Tâm nói:

      Điều cần thiết là tình thân giữ được lâu dài, quý nhau trong cuộc sống còn lại là niềm vui như phần thưởng cho chúng ta đó, Hoành Châu ha.

  6. Nghe anh Phong Tâm mời uống cà phê em rất vui, đã có dự định đi, nhưng vì kẹt công việc đột xuất, nên không đến được! Xin lỗi anh và mọi người, hẹn dịp cà phê khác cũng tại Vĩnh Long anh Phong Tâm nhé!

    • Phong Tâm nói:

      Chẳng biết có không dịp khác vẫn hy vọng gặp lại MyNhungNguyen bên ly cà phê vui,  tin là có cơ hội, thời gian thôi.

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Các ban chụp hình đẹp lắm. Nhưng tui chỉ chấm điểm cho hình 6 là đẹp nhất !

  8. Phong Tâm nói:

    Hình đẹp vẫn thấy thiếu…Cả Văn Lần, giá mà có mặt sẽ đẹp nhiều hơn.

Trả lời MyNhung Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác