Tình lỡ chia phôi của Phan Lương

Ngày đăng: 18/10/2017 09:38:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Cảm xúc từ hai câu lục bát của bạn thơ Vo Linh, Phan Lương viết nên bài thơ “Tình lỡ chia phôi” thật mượt mà sâu lắng, một mối  tình sầu dù đã cách xa ngàn trùng, vẫn còn vấn vương, nhớ mãi. PR

 

TÌNH LỠ CHIA PHÔI

 

TÌNH yêu chỉ một trao ai

LÀ nhớ là thương khắc khoải đêm dài

MỘT thời xuân mộng phôi phai

GIẤC nồng ấp ủ ngày ngày nhớ thương

MƠ  về một  thuở vấn vương

THÔI thì tình lỡ đôi đường chia xa

 

TỈNH tâm tự  nhủ phôi pha

RỒI thời gian sẽ xóa nhòa lãng quên

MỚI hay một kiếp lênh đênh

THẤY buồn tình đã mông mênh khổ sầu

MỘT tình yêu đã vùi sâu

TRỜI cao có thấu tình đầu vỡ tan

THƯƠNG thân nên tỏ lời than

ĐAU khổ ngút ngàn tình lỡ chia phôi

 

TÌNH LÀ MỘT GIẤC MƠ THÔI

TỈNH RỒI MỚI THẤY MỘT TRỜI THƯƠNG ĐAU

Phan Lương

18/10/2017

(Hai câu khoán lục bát  mượn của bạn thơ Vo Linh)

Có 13 bình luận về Tình lỡ chia phôi của Phan Lương

  1. NHA nói:

    Em gái Phan Lương nắn nót … tình lỡ thành tình đau trọn kiếp. Thấy thương cho người trong cuộc , và tặng nhiều chữ THÍCH cho nhà thơ Tam Bình chịu khó viết dạng thơ này.

     

  2. ChịPhan Lương lâu rồi mới đọc bài thơ của chị. Em giống như anh Nha tặng nhiều chữ thích cho bài thơ nầy.

     

  3. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Em cảm ơn nhiều chữ thích của anh tặng ạ

    Tình lỡ thì phải đau anh nhỉ ?

    Em chúc anh và chị luôn nhiều sức khỏe nhé anh Anh Tú

  4. Phan Lương nói:

    Em cảm ơn chị Phi Rôm đã hết sức cảm thông cho Tình lỡ và chọn ảnh minh họa cũng rất là bi thương”người đi bỏ mặccho lòng em đau

    • Neang Phi Rom nói:

      Phan Lương thương mến! Em thích là chị vui rồi.

      Bài thơ của em thật tuyệt, chị rất thích.

      Chúc em sức khỏe, nhiều niềm vui. Chị Phi Rom

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Một bài thơ nói về tình yêu thật hay,mượt mà tình cảm ,đọc thơ cảm thấy nhớ Phan Lương .

  6. Hoài Thương nói:

    Độc đáo lắm sư tỉ ơi, nhất là những từ được thành lập đầu câu, vô cùng bái phục, bái phục….

     

     

     

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Phan Lương ơi, cách gieo vận của bài thơ rất hay tuy  ý thơ rất buồn! Cho mình gởi đến PL “1 Like”  nhen! 

    Tình là thoáng mộng vu vơ
    Tàn đêm tỉnh giấc buồn ngơ ngẩn buồn
    Người đi để lại chữ thương
    Ngả nghiêng trong cõi vô thường thực hư!

    • Phan Lương nói:

      Chị Yên Dạ Thảo yêu dấu ui

      Được chị tặng ” 1 like ” em vui lắm.

      Tinh thần tự nhiên phấn chấn lạ lùng

      Em mến chúc chị Yên Dạ Thảo luôn khỏe và xinh đẹp mãi nhe

  8. Hoành Châu nói:

    Tình ~ Tỉnh   chỉ hai chữ thôi ,”gắt ” qúa !  Hihi
    Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác