TộI PHẠM THỜI @

Ngày đăng: 28/09/2017 11:14:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Tội phạm hành động ngày một tinh vi, phải nói là hiện đại, tuổi của những tên tội phạm ngày một nhỏ, rất nhiều thuộc tuổi teen và đối tượng của chúng, buồn thay, chủ yếu lại là người lớn tuổi.

Tôi là nạn nhân của 3 vụ lừa.

Một ngày đẹp trời nọ tôi nghe điện thoại bàn reo. Một giọng nữ mang âm hưởng vùng Quảng xưng nhân viên VNPT (Bưu chính Viễn thông) nhắc: Số điện thoại bàn của tôi thiếu 7 triệu tiền cước. Tôi phải nhanh chóng nộp số tiền thiếu vào tài khoản số xxxxxx tại 1 ngân hàng lớn của nhà nước trong vòng 24 giờ, bằng không số điện thoại của tôi sẽ bị cắt và mất luôn số (vốn khá đẹp), còn nếu thắc mắc phải gọi điện thoại ngay cho số 1900xxxx để biết thêm chi tiết. Tôi vốn cẩn thận, khi đóng tiền các khoản điện, nước nầy nọ luôn giữ lại biên lai. Biên lại đóng tiền điện thoại của tôi liên tục, mà tôi chủ yếu sử dụng điện thoại di động (vì đi ngoài đường suốt), điện thoại bàn chủ yếu chỉ để gọi mua gạo, ga… những thứ lặt vặt cho các tiệm quanh vùng thì làm sao nợ số tiến cước lớn? Tôi định gọi đến số 1900xxxx giống như số tổng đài để chưởi nhưng nghĩ lại không nên vì có thể gây thù, chuốc oán.

Tôi hay trao đổi tin tức với con trên facebook. Tôi được con gái nhắn tin “Ba cho con số tài khoản ngân hàng của ba để con gửi tiền về, và ba giữ giùm. Con có việc phải sử dụng ở VN.” Ở Mỹ có rất nhiều công ty nhận chuyển tiền về VN với số lượng không giới hạn thì tại sao lại có việc nầy? Tôi sinh nghi nên gọi điện thoại cho con ngay thì được biết account facebook của cháu bị hack. Hacker giả danh gửi tin mượn tiền tùm lum làm cháu phải moi óc nhớ số điện thoại người quen cảnh báo vụ bị hack. Tốn khá nhiều tiền điện thoại thanh minh với họ hàng, bạn bè và mất luôn account facebook. Trong nhóm chơi cầu lông có chị tuổi sồn sồn chơi facebook. Trong lúc ngồi uống nước sau buổi chơi cầu lông chị khoe,

“Được người bạn trai ở nước ngoài gửi quà về tặng. Thùng quà trị giá mấy trăm triệu nên nhân viên bưu điện báo số tiền thuế phải đóng là hơn 40 triệu. Chị phải đóng số tiền nầy vào tài khoản số xxxx tại 1 ngân hàng lớn của nhà nước rồi cầm biên lai đã đóng tiền đến trạm phát hàng tại phi trường TSN nhận quà. Xui là trong buổi ấy có tôi nghe nên chị không được lãnh thùng quà trị giá mấy trăm triệu! Những tên lừa gạt thường giả danh tướng, tá Mỹ (ghê thế!) đóng ở Iraq, Afghanistan chiến tranh ác liệt, sống nay, chết mai, có đô nhiều không biết làm gì nên lưu chút tình cho phụ nữ sồn sồn VN.

Trưa ngày 17/9 account messenger của tôi nhận tin báo được giải nhì Tuần Lễ Vàng Tri Ân Khách Hàng do facebook ( địa chỉ messenger.Com) liên kết với công ty xe máy HONDA VN tặng. Giải thưởng chính là xe máy HonDa SH150i. Tôi mừng quá vào trang web của hãng HONDA xem chiếc HonDa SH 150i nó ra làm sao. Tiếc là hãng HONDA không sản xuất xe HonDa, và hãng còn có thông báo cũng là nạn nhân lừa đão. Sự BẤT QUÁ TAM. Lần nầy tôi phải phản ứng.

Nguyễn Hoàng Long

face1                                                  H1

face2                                                H2

face3                                               H3

Có 2 bình luận về TộI PHẠM THỜI @

  1. Ba vụ lừa đảo của anh, em đã gặp vụ hai và ba và nhiều bạn khác cũng gặp nữa anh à! Ở Messenger thì bọn hacker hack nick của nhiều người trên facebook, vào nhắn tin yêu cầu bạn bè người thân của nạn nhân nạp tiền card điện thoại….
    Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin để mọi người cảnh giác, nhất là chị bạn trong đội cầu lông của anh thức tỉnh kịp thời.
    Chúc anh luôn vui, khỏe để sáng tác tiếp nhé!

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Tất cả những vụ lừa đảo mà Hoàng Long nêu tôi đều đã gặp, nhưng do mình ở nhà quê nên chẳng có vụ nào bị sập bẫy, nếu kể ra thì sẽ dài hơn bài Hoàng Long viết, thôi để dành dịp khác vậy..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác