Chuông gọi hoàng hôn của Vương Hoài Uyên

Ngày đăng: 21/09/2017 09:12:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nghiêm phong-trầm mặc-u tĩnh, quyện hút ai đã từng một lần chậm rãi bước qua phố cổ Hội An về đêm, rồi sẽ cảm nhận, đọng lắng vào hồn họa phẩm bằng lời thơ với mênh mông rêu nhạt… mà nhà thơ Vương Hoài Uyên gợi lên như một nỗi niềm. (PT)

pho-co-hoi-an
CHUÔNG GỌI HOÀNG HÔN
Đường quanh co mấy nẻo
Phố già nua lặng im
Một chiều đi qua đó
Lang thang tìm dấu chim.

Thời gian thêu mái ngói
Âm vang tiếng chuông chiều
Gọi hoàng hôn đến vội
Trên phố già tịch liêu.

Về đâu người viễn khách
Một lần qua Hội An
Có nghe hồn phố cổ
Mỗi đêm về lang thang?

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác