Chờ đợi món quà kỷ niệm (cập nhật tin mới)

Ngày đăng: 22/08/2017 09:55:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Mấy ngày nay không khí trang nhà trở nên nhộn nhịp, vui quá là vui mặc dù đặc san chưa kịp phát hành. Để tiện việc theo dõi, tôi xin  công bố, số lượng các thầy cô và anh chị  đã đăng ký:

1/ Cô Khanh 20 quyển.

2/ Hoàng Hưng 38 quyển, được phân phối như sau:

+ 10 quyển gia đình C ở TPHCM

+ 10 quyển gia đình C ở Vĩnh Long, Đồng Tháp

+ 10 Nguyễn Gương: Tặng dùm Hoa Đăng, Phan Lương, cả Lần, Bé Xuân Hiệp, Bé Cầu mới, 1 quyển cho anh Hai, 2 quyển mang về Mỹ.

+ Bổ sung: 8 quyển: Trương Phú+ My Nguyễn+ Lài+ Bích Ngọc+ Nguyễn Thị Hà+ Hoàng Trung + chị L.Phương+ Hải Đường.

3/ Cô Trí 9 quyển( Phong Tâm, Hồng Băng, Chị Lượng, Chị Lợi, NS Nguyễn Văn Thơ, Đức Tính, Phương Nga , Anh NHA, Cô Trí)

4/ Thầy Trần Xuân Kiên 14 quyển

5/ Bà Khánh 20 quyển( 10 quyển cho nhóm 1975 + 10 quyển cho người thân của bà)

6/ Lâm Chiêu Đồng: 2 quyển

7/Hoành Châu 3 quyển chuyển Huỳnh Ngọc Châu

8/ Phương Nga 2 quyển tặng Hồ An Nhiên+ Phương Mai

9/ Thu Cúc 5 quyển tặng Thầy cô

10/Hoàng Long 5 quyển.

@ Bổ sung thêm các bạn ơi!

11/ Bác sĩ Võ Châu Phương 7 quyễn, tặng 7 bạn trúng thưởng:

1 Hoành Châu; 2 Phan Lương; 3 Nguyễn Hoàng Long; 4 Thu Cúc; 5 Nguyễn Thị Hòa; 6 Ngọc Diệp; 7 My Nguyen.

+ Bs VCP còn đặt thêm 2 quyễn tặng chị Hoa Đăng+ 1 quyễn gởi bạn Thu Vân+ 1VCP

Các bạn ơi! cô Hồng Khanh người mở hàng đầu tiên thật mát tay, làm cho không khí trang nhà thật nhộn nhịp, ì xèo, mới tính sơ sơ số lượng đăng ký lên đến 118 quyển + 7 quyễn( VCP)=  Tổng cộng 125 quyễn, í là chưa có hàng, bán đắt như tôm tươi…hihi. Còn bạn Hoàng Hưng đứng đầu bảng về số lượng.

*** Các bạn ở Vĩnh Long, khi có sách, PR sẽ gởi theo xe Kim Mã về.

*** Cá nhân hay bạn nào đại diện nhận sách ở VL, nhớ cho PR biết tên và ghi rõ số điện thoại, các bạn chỉ tốn tiền xe ôm hoặc tốn tiền xăng chạy đến bến xe Kim Mã để nhận sách.

Cô Trí, Phương Nga, anh Hồng Băng, anh Phong Tâm đã nhắn tin cho PR địa chỉ gởi sách rồi. Cám ơn hai anh thật nhanh lẹ.

Kính chúc các Thầy cô, các anh chị  dồi dào sức khỏe, bình an.

Phi Rôm

khunganhonline.com_599c4bc052cc9H

Có 12 bình luận về Chờ đợi món quà kỷ niệm (cập nhật tin mới)

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Trang nhà buôn sách quý

    Bán đắt như tôm tươi

    Ì xèo , rôm rả quá

    Phi, vui ơi là vui!

  2. Hải Đường nói:

    Kính gửi cậu Hoàng Hưng,

    Dạ, con cám ơn món quà rất quý của cậu

    Thưa cậu, con chỉ xin một quyển đặc san thôi. Mẹ con và con đọc chung. Quyển còn lại xin cậu dành biếu cho người khác

    Con kính thăm cậu và gia đình. HD kính

  3. TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC

    Đây chỉ là thống kê bước đầu. CHƯA CÓ SÁCH. Bạn đọc, người ái mộ vui lòng… đợi.

  4. Nguyễn Gương nói:

    Quà của PhanLuong, Hoa Đăng, Cả Lần ( kể cả Bé XH) nhờ tôi chuyển là không tiện.Ba bạn kia ở TB, còn chị Bé nghỉ hưu ở Vĩnh Long. Sớm muộn cũng chuyển tới được nhưng mất hứng, nguội ngắt !

    • Neang Phi Rom nói:

      Nguyễn Gương thân mến! Chừng nào có đặc san, LM sẽ tận tay đến nhà NG, trước là thăm bạn hiền Nguyễn Gương, sau là gởi đặc san…Còn các quà của các bạn Hoa Đăng, Phan Lương, cả Lần ở Tam Bình, VL tôi sẽ tìm cách liên lạc với các bạn. Anh cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.  Chúc anh mau hồi phục sức khỏe để cùng đồng hành với anh chị em trang nhà. Thân mến.

      • hoàng Hưng nói:

        Cám ơn Phi Rom. Chị hai Hoàng Hà nhắc dùm Nguyễn thị Hà và Như Thùy. Đến chừng đặt sách lại quên Như Thùy (xin lỗi Như Thùy nha). Diệp Bích Ngọc không nhận quyển “34”. Phi Rom làm ơn chuyển quyển 34 cho Như Thùy dùm. (Nguyễn thị Hà  vẫn giử số 35) Quyển 37 và 38, Hải Đường chỉ nhận quyển 37. Khi nào Lương Minh mang sách cho Nguyễn Gương mang dùm quyển 38 xuống Cầu Mới, đưa dùm con dâu mang về Mỹ cho Đặng Huệ. Cám ơn Phi Rom nhiều.

  5. THU CUC nói:

    Chị Phi Rom ơi ! Em chẳng những tăng sách mà còn bao sách cẩn thận trước khi tặng . Vì ” Trang Nhà Đất Vĩnh ” là món quà quý nên phải bao

    lại để giữ sách được lâu . Mình cũng chơi sang thật .!

  6. THU CUC nói:

    Cô Hòa và Thu Cúc cảm ơn món quà trúng thưởng từ Võ Châu Phương . Cám ơn chị Phi Rom đã lên danh sách nhận thướng . Cô Hòa nhờ Thu Cúc nhận sách cho cô ấy .

  7. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Anh Nguyễn Gương thân mến Bé Xuân Hiệp về hưu vậy anh cho địa chỉ nhà anh để Bé đến lấy hoặc anh gửi cho tôi tại nhà số 10 Lê Văn Tám, phường 1, TP Vĩnh Long. ĐT liên hệ 0908.990464. Chúc anh luôn vui khỏe.

    • Nguyễn Gương nói:

      Có sách là tìm mọi cách để chị cầm trên tay sớm… Gọi bằng chị là do ít quan hệ, chứ chỗ quen thân gốc gác ở XH chắc phải gọi bằng cô.Cô em kế chú Thái phải không? Nhớ xưa mình từng học chung lớp Tư ở XH với ông Thầy Sửu cao lêu nghêu có phải không, năm 1973 học lớp 10 ở BCNT ông Sáu làm giám thị lớp , ngày nào cũng lên VP giúp việc cho ông.

  8. THU CUC nói:

    Chị Phi Rom ơi ! Em trả tiền mặt trước 5 quyển sách nhe. Trả trước để chị có tiền đi lấy sách về phân phối cho những người đã đăng ký . Em đã tặng cho thầy cô dạy văn và người bạn thân . Tặng bạn Nguyên Đăng Xiêng ở Sài Gòn . Còn tặng cô Ngọc Lang ( Kim Cương ) dạy văn năm 1970 . Xem ra cũng còn thiếu .Chắc phải mua thêm.Sao mà ai em cũng muốn tặng . Tiện thể để khoe luôn .

    • Neang Phi Rom nói:

      Hoan hô! Thu Cúc Hoàng Long, ở VN chưa ai xịn bằng Cúc và Hoàng Long, là người đồng hành đầu tiên ủng hộ đặc san, mang niềm vui đến tận tay thầy cô và bạn bè thân thiết. Cám ơn 2 bạn thật nhiều, không hạnh phúc nào bằng được đem niềm vui đến mọi người. Thật sự ngưỡng mộ 2 bạn đấy. Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác