MỜI VIẾT TRUYỆN CỰC NGẮN CHO TRANG NHÀ

Ngày đăng: 14/06/2017 09:15:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

Có anh chị đề nghị với tôi mở thêm mục truyện cực ngắn, khoảng 200 chữ trở lại. Tôi đồng ý nhưng không mở thêm chuyên mục mới vì “Nhật Ký luân phiên” hiện nay đang thiếu bài nên sẽ đăng xen vào mục này. Vậy thân mời quý anh chị viết những truyện cực ngắn cho trang nhà. Sau đây là bài đầu tiên mà tôi sưu tầm trên fb của một anh bạn để minh họa (SOS)

sau rieng

SẦU RIÊNG

– Mẹ, sầu riêng rộ. Mẹ mua cho bà nội một trái đi mẹ. Nội nói cả chục năm rồi nội chưa ăn múi nào hết.

–  Ở đây sầu riêng mắc như vàng, của đâu mà cho nội mày ăn cho đủ. Tao hầu ba mày mệt rồi, thêm nội mày nữa có nước đem chôn tao sớm.

Thằng Tí như bị hụt hẫng trước câu trả lời của mẹ nó. …

Mùa sầu riêng năm sau, bà nội nó mất.

Hôm giỗ đầu, mẹ nó mua một trái sầu riêng thật to để trên bàn thờ.

Mẹ nó nói với mọi người: Má chồng tôi hảo sầu riêng lắm. Mắc cách mấy tôi cũng ráng mua để cúng má tôi.

Mọi người khen mẹ nó là dâu thảo.
Chỉ có thằng Tí biết. Nó lặng lẽ đến cạnh bàn thờ thì thầm:

– Xin nội tha lỗi cho mẹ con.

BTT

 

Có 11 bình luận về MỜI VIẾT TRUYỆN CỰC NGẮN CHO TRANG NHÀ

  1. VÕ THỊ LÀI nói:

    Đúng là truyện cực ngắn nhưng rất ý nghĩa { phải nói là ý nghĩa rất sâu sắc }.

  2. Một Lúa nói:

    Nỗi sầu riêng của thằng Tí hồi nẳm, nhưng có thể là hình ảnh của “một bộ phận không nhỏ” trong xã hội hôm nay.

    Cảm ơn Ông Sãi sưu tầm bài viết ngắn mà gói gọn nhiều  hương vị.

  3. Một ý kiến rất hay của quản trang, xin mời các anh chị em và các vị độc giả hăng hái tham gia. Sự đóng góp của quí vị là niềm vui của trang nhà.

     

  4. Nguyễn Gương nói:

    Truyện cực ngắn nhưng đầy ý nghĩa , hành văn gảy gọn, súc tích.Tuy nhiên viết hạn chế trong phạm vi 200 chữ lại rất khó.Tôi đã thử viết nhiều mẫu chuyện, loay hoay cũng vượt lên 200, đúng là gói gọn cũng là nghệ thuật đòi hỏi cao ở người viết.

  5. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu hứa sẽ tham gia ,  bài  viết ngắn  rất phù hợp sức khỏe người cao tuổi , Cảm ơn Quản Trang  !   Hihi                                  Hoành Châu (Gia đình C  )

  6. Ý kiến rất hay, thể loại nầy rất dễ tham dự, và ghi vào mục NHẬT KÝ LUÂN PHIÊN cũng rất hợp, mình sẽ tích cực hưởng ứng.

    Truyện nháp (minh họa) rất có ý nghĩa. Giữa bộn bề cuộc sống, với đủ thứ lo toan, có khi ta có những hành động để sau đó nghĩ lại phải hối tiếc; phải chi tôi đừng …

  7. NHA nói:

    LÀM VÀ ĂN

    Nhà chỉ có hai người đàn ông:chủ và tớ.

    -Sao “cháu” không quét nhà?

    Vì mê chơi game nên quên, trả lời “ẩu”:

    -Quét sạch rồi cũng dơ thôi “ông” ơi!

    “Ông” làm thinh.

     

    Vài ngày sau.

    -Hết gạo rồi “ông” ơi.

    -Ăn no rồi cũng đói… khỏi ăn “cháu” ạ!

     

    Anh Tú

     

    (Nhớ chuyện thầy kể )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác