Hoành Hà tạm biệt bạn bè về Đà Nẵng

Ngày đăng: 12/05/2017 10:50:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Ngày12/5, chị 2 Hoành Hà đã gặp các bạn Hoàng Long, Lý Hương, Khắc Long, Phi Rom, tại quán Càphê Lá Xanh, để chào tạm biệt mọi người  về Đà Nẵng. Các bạn làm một buổi tiệc nhẹ, trong đó có món bánh mì bì mà chị rất thích,  một dĩa mít chín thơm lừng. Các bạn  nhâm nhi caphe mà thông cảm cho khổ nổi của một người sống 2 nơi,  ở Đà Nẵng thì nhớ SG, về đây chưa đầy mười hôm, thời gian quá ít chưa đủ thăm hết con cháu, bạn bè, ở  Vĩnh Long,  nay lại phải chia tay  vì 14/5  chị phải bay về Đà Nẳng.

Thăm người còn sống, chị cũng không quên thăm người vừa mất. Chị bảo Hoành Hội (em gái) đưa chị đi  Bình Dương để thăm người em rể xấu số (chồng Hoành Hội NK73) vừa mất hồi năm ngoái.  Thấy vậy, Lý Hương, Phi Rom cùng tháp tùng theo chuyến viếng mộ này. Đến nghĩa trang xã Khánh Bình, tỉnh Bình Dương, nơi an nghỉ của anh Lê Tuấn Khanh vào lúc đúng ngọ, trời nắng cháy da.

Chị Hoành Hội, bày các hoa tươi, bánh, khấn vái và báo cho anh Khanh biết là chị hai về thăm. Mỗi người thắp vài cây nhang ở chung quanh phần mộ.

Như vậy, dù thời gian ít, nhưng Hoành Hà cũng đã trọn tình với mọi người.

Tin ảnh Phi Rom0 phi 012 - Copy (2)          H1: Tại quán caphe Lá Xanh                  

DSCN9744               H2: Tới xã Khánh Bình, Tỉnh Bình Dương

DSCN9726                H3

DSCN9755           H4

 

DSCN9729              H5

DSCN9733 - Copy             H6

DSCN9740           H7

DSCN9751 - Copy              H8

0 phi 03 - Copy            H9

0 phi 04 - Copy           H10

0 phi 01                  H11: trên đường về, tại ngã tư Bình Phước

H12

Có 9 bình luận về Hoành Hà tạm biệt bạn bè về Đà Nẵng

  1. Bạch Lộ 12A3 NK 79 nói:

    Em Bạch Lộ chúc chị Hoành Hà trở lại gia đàng được bình an và em kính lời thăm đến tất cả. Mong có dịp gặp lại chị yêu!

  2. Hoành Châu nói:

    @,,Chúc Chị  2  Hoành Hà  thượng lộ bình an , chuyến đi ngắn ngày  nhưng cũng dư  đủ để thăm lại những tình thân . Em  sẽ chuyển hình đẹp cho  chị sau , ba ngày này hơi bận .Thương chị nhiều
    @  Mong em Hoành Hội ( 12C NK 73 ) bớt đi buồn đau  khi ý thức rõ hai chữ ” vô thường “.Hình em dạo này cũng vẫn đẹp , thương em nhiếu .
    Hoành Châu (Gia đình C  )

     

  3. Diệp Bích Ngọc nói:

    Em chỉ đọc bài viết về chị và biết chị Hoành Hà qua hình ảnh ,chị thật đẹp ,dễ thương .Em cũng chúc chị vui vẻ ,bình an .Tạm biệt chị rất mong có ngày được gặp chị .

  4. Hoành Châu nói:

    Chấm  tấm hình 10 : cành cây  xòe  rộng che hai người  chị  đẹp , đẹp  thiệt đó !  Chị về cho em gửi lời thăm ngoài ấy nhé !                        Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hoành Châu nói:

      Hôm  qua Trọng Nghĩa hỏi ” Dì Châu có lên TP gặp Mẹ con không ? ‘ Tui đáp ” Mẹ cùng Dì Lý Hương có về nhà Dì  VL  chơi , nó bảo sắp tới   nó đem vợ con về VL  chơi đó ! Hihi             Hoành Châu ( Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác