Gửi em lời yêu thương của Nguyễn Gương

Ngày đăng: 14/02/2017 11:48:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

  Ngày tình yêu 14/2 là dịp để cho người ta bày tỏ tình yêu của mình với người thương. Cứ tưởng đây là tục mới du nhập chỉ dành cho người trẻ nào ngờ bậc sồn sồn cũng “lợi dụng” đó để gửi lời yêu thương.

 valentines-graphics23

                       GỞI EM LỜI YÊU THƯƠNG

 

Anh viết cho em ngày Valentine

Nắng ấm mùa xuân và đôi má rất duyên

Em cúi mặt lòng ngất ngây hạnh phúc

Anh nắm tay em, những phút giây thổn thức

Ngày xuân qua nỗi nhớ vẫn còn vương

Bước chân em vui cây cỏ bên đường

Nghe thanh thản một tình yêu thuần khiết

Ngày tháng đẹp em nghe yêu tha thiết

Đôi mắt buồn chợt rạng rỡ trong anh

Chỗ hai ta, cỏ biên biếc màu xanh

Vòng tay ấm, ngày tình yêu rất mới

 

Tháng 02/2017

Nguyễn Gương

 

Có 5 bình luận về Gửi em lời yêu thương của Nguyễn Gương

  1. Phan Lương nói:

    Anh Gương thương kính

    Bài thơ ” Gởi Em Lời Yêu Thương”rất nồng nàn và tha thiết .Người được nhận những lời yêu thương này chắc là hạnh phúc lắm

    Trong thời gian còn lại của ngày Valentine’s em thương chúc anh luôn dồi dào sức khỏe , vẽ tranh và làm thơ luôn tràn đầy nguồn cảm hứng anh nhé

    Người em Cầu Mới

  2. Võ Thị Lài nói:

    Đọc bài thơ  ” Gửi Em Lời Yêu Thương ” rất thích , nhớ lại một thời tuổi trẻ thương yêu .

  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Chúc em có ngày Valentine vui vẻ, ấm áp. Cho cô hỏi ” Em ngày xưa , có phải là em bây giờ ?”

  4. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Kính gởi cô !

    Thời thanh niên, trung niên đã đi qua dài qúa , tưởng đâu có những người mãi là đồng hành nhưng rồi không giữ được   Sẽ hạnh phúc biết bao nếu là ” em” của ngày xưa …Xin cảm ơn cô.

  5. My Nguyen nói:

    Xuân còn đây trong tháng hai, mười bốn

    Gió trở mùa xao xuyến một lời thương

    Cho muôn lòng thêm một chút vấn vương

    Vui biết mấy…Ngày Tình Yêu…bất tận!

Trả lời Võ Thị Lài Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác