Xuân Vọng Cố Hương của Hoài Thương

Ngày đăng: 20/01/2017 10:19:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Xuân quê người  tưng bừng rộn rả, hoa  nở, én liệng  và nắng ấm …Tất cả như đón chào mùa xuân trước mặt.

Nổi lòng người xa quê… Mỗi khi xuân về , nổi buồn khơi dậy, nhớ càng thêm nhớ, thương càng thêm thương.

“ Đoái thương muôn dặm tử phần.

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa”

( Kiều.Nguyễn Du ). Ptt

0 nho-que

Xuân Vọng Cố Hương.

Nắng về xua khẻ tiết đông tan

Hoa đã đua nhau nở rộn ràng

Én liệng rộp trời cùng vui múa

Đón chào năm mới lại bước sang.

 

Ai còn xuôi ngược khắp mọi nơi

Khi thấy muôn hoa hé nụ cười

Hãy nhớ quay về bên tổ ấm

Vui cùng gia quyến đón xuân tươi.

 

Nhớ đến quê nhà thấy thương thương

Bao năm biền biệt mấy dặm trường

Mỗi lúc xuân về càng thêm nhớ

Xuân mãi bên lòng, vọng cố hương.

Cali : 15/01/2017.

Hoài Thương.

Có 4 bình luận về Xuân Vọng Cố Hương của Hoài Thương

  1. Phan Lương nói:

    Hoài Thương ui

    Đất mẹ xuân về bao nhớ thương

    Người con xa xứ bấy dặm trường

    Rất mong được đón vòng tay mở

    Chờ đợi người về thăm cố hương

  2. My Nguyen nói:

    Thơ Hoài Thương lúc nào cũng man mác buồn, thể hiện nỗi nhớ quê hương của người xa xứ. Khi mùa xuân về, lại càng thêm nhớ…

    Chúc HT có một mùa xuân thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và những người thân nhé!

  3. Hoài Thương nói:

    Hay quá, sư tỉ lúc nào cũng nhanh nhẹ và phản ứng chính xác . Chúc tỉ hưởng trọn một mùa xuân thật an vui và như ý.

  4. Hoài Thương nói:

    Dạ tỉ My Nguyen, tết ở đây cũng đầy đũ pháo lân, cúc mai đào đều có cả, nhưng HT cảm thấy kg bao giờ vui như xuân ở cố hương được tỉ ạ . Trước thềm xuân mới HT xin chúc tỉ hưởng trọn một mùa xuân tươi vui và thịnh vượng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác