GIỚI THIỆU TẬP THƠ CỦA   MAI TUYẾT

Ngày đăng: 15/01/2017 11:44:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

MAI-TUYẾTTôi dự ra mắt tâp thơ “Người đàn bà nhặt nổi buồn” của Mai Tuyết vào ngày 8/1/2017  tại Tây Ninh. Tập thơ nhỏ nhắn xinh xắn gồm 63 bài thơ, đa phần là thơ tự do . Có nhiếu ý kiến cảm nhận qua tập thơ nhưng NẮNG trong thơ Mai Tuyết ám ảnh tôi. 31 bài mời nắng vào thơ là thế mạnh của tác giả, thậm chí có bài có những 10 con nắng lung linh trong bài thơ như Chờ nắng mùa đông, Nắng ngủ.

Làm sao níu được thời gian:

“Cứ ngỡ nắng chiều thoi thóp rụng

Bên song vàng úa nụ tình tôi

Làm sao giữ được ngày ở lại

Ung dung tờ lịch rớt xuống đời”

Khi con về thăm mẹ :

“Chân rón rén sợ đau viên sỏi nhỏ

Lối đi xưa sao vắng lặng không người

Hoa cỏ úa –nắng vàng sân có phải

Nhường cho ai mang lúa mới ra phơi”

Một nửa :

“Ừ thì em đã quên tôi

Nửa cơn nắng quái làm đời thêm đau”

Về thôi em –Mùa thu:

“Trong mắt em mùa thu về thật biếc

Sợi nắng vàng ẩn nấp phía sau lưng “

Và Nắng ngủ:

“Nghe người nói

Nắng chết trên đồi xanh đồng vọng

.Nhưng  với tôi nắng mãi mãi ươm vàng

Có thể là trong những lần mệt mỏi

Nắng đi hoang

Rồi lạc bước vào vùng mây ngái ngủ…”

Tôi cảm thơ Mai Tuyết qua Nắng , có người cảm thơ Mai Tuyết qua những nỗi buồn nhặt nhạnh trong thơ :

“Có người đàn bà

đi qua mùa đông

nhặt nỗi buồn rớt lại…

Có người đàn bà

ngang qua buổi trưa

nhặt nụ cười ai đánh rớt …

Có người đàn bà

Đi qua những nỗi buồn

không còn nước  mắt

bơi trong mây  tìm kiếm những nụ hôn …

Có người đàn bà

nhặt những giấc mơ không có thật

thả vào mưa cho trôi hết nhọc nhằn …

Cuối cùng

Người đàn bà đứng lại nhìn trăng

…trăng chở đi giùm

bao nỗi buồn sâu thẳm

ngổn ngang lòng xin gởi hết vào mây “

Về thôi em –mùa thu làm chạnh lòng ta mượt mà giai điệu trong thơ:

“Trăng về chưa sao nghẹn ngào trăng khuyết

Cỏ nằm mơ chờ trăng rụng bên dồi

Con đường mưa ta đi hoài không hết

Thu đi rồi đừng tiếc nữa – về thôi!”.

Dư âm tập thơ còn mãi trong tôi- xin giữ lại trong lòng – mời bạn  theo Mai Tuyết vào thơ khám phá những khung trầm còn ẩn khuất .

     HOÀI HUYỀN THANH

Thềm xuân 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 4 bình luận về GIỚI THIỆU TẬP THƠ CỦA   MAI TUYẾT

  1. Cám ơn Hoài Huyền Thanh đã cho đọc giả một thoáng nhìn trong tập thơ của Mai Tuyết.

    Thể thơ tự do và đem nắng vào thơ đã làm cho thơ của Mai Tuyết có một cá tính đặc biệt. Ngay như tựa của tập thơ “Người đàn bà nhặt nỗi buồn” cũng đã gây được sự chú ý và đánh đúng vào tâm lý của bạn đọc, ai cũng tò mò muốn đọc tập thơ để biết người đàn bà đã nhặt nỗi buồn như thế nào.

  2. hoài huyền thanh nói:

    Nếu  có được dịp diên kiến anh chị Tống Phước Hiệp Vĩnh long , tác giả  xin tặng tận tay các anh chị. Cám ơn cô đã đồng cảm . HHT

  3. Hoành Châu nói:

    Tập thơ  trang trí bìa đẹp , đọc qua lời bình thơ của Hoài Huyền Thanh  , tôi dường như đang bị” cảm” nắng  ,,, xin cảm ơn tác giả Mai Tuyết  và hãy cho tôi    thêm vài ” vạt nắng   ” yêu thương  để dìm cơn cảm nặng  ! Các bạn thơ Vĩnh Long rất mong hội ngộ nhà thơ sản xuất nắng này ! Hihi                Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời Lê Thân Hồng Khanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác