Cảm Nghĩ mùa đông của Võ Ngọc Thử

Ngày đăng: 12/01/2017 11:01:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Võ Ngọc Thử 12B3 (NK71) lâu rồi bặt tin, nay nhận được tin nhắn của anh gửi về . Anh không phải nhà thơ, đừng phê phán anh tội nghiệp, đỏan văn này tôi đọc thấy hay hay, đưa lên mọi người xem để nhớ (LM)  Portland, Oregon

 

h2Cảm Nghĩ mùa đông

Mùa đông tuyết dầy và kéo dài hơn mọi năm.

Mới đó mà đã hai mươi mùa tuyết đỗ.

Chợt nhớ lần đầu trong đời thấy tuyết.

Là công nhân vệ sinh KS Hilton

Lên lầu cao nhìn bông tuyết bay bay qua cửa kính

Mơ hồ nhớ về Việt Nam quê hương xa lắc.

Qua nhiều gian nan, mục đích đi Mỹ đã toại nguyện.

Tây phương giờ đã đến,

Ngó lại quanh mình còn mỗi một Đường tăng.

Bất tri tam bách dư niên hậu!

Võ Ngọc Thử   12B3(NK71)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác