Chiều An Lương

Ngày đăng: 7/08/2016 08:05:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (28)

Để thực hiện lời hứa với người đã khuất, 16. giờ chiều ngày 6/8/2016 Hoành Châu  đã có mặt  tại  tư gia anh Phú Thạnh, cùng đi có bạn Hồng Khanh, bạn Văn Minh (Hiệp sĩ đẩy xe lăn ) và dự kiến có Ngọc Minh nhưng giờ cuối Ngọc Minh bị cảm sốt nặng nên không đi được! Hôm nay  là tuần thất  thứ hai  của  anh  Phú Thạnh. Hoành Châu  đã mang  đến  cho  anh  cuộn  băng thuyết  giảng  Phật  pháp mà đã  có lần anh  đến nhà  ngay  lúc Hoành Châu (HC)  nghe  kinh  giảng. Sau  khi  ngồi  nghe, anh có  nhã ý  nhờ  HC sang lại  cuộn  băng hay này. Lúc ấy  HC  có hứa nhưng  lôi  thôi nhiều  việc quá  nên có phần quên lãng. Trước  lúc đi Sa Pa hai ngày, anh lại nhắc nhở HC nhưng do sự cố gia đình ( người em rễ  tốt  bụng  từ trần  ở  TP.HCM)  rồi  tiếp  theo  sự  ra đi  quá  đột ngột của  anh ngoài dự kiến  mà HC đành  lỗi  hẹn  với  anh! Chiều nay nhóm  bạn  thắp hương bàn thờ Phật, bàn  thờ ông  bà  và bàn thờ của  anh chị.  Sau  khi được  mời  nước  và  trò chuyện  cùng chị Tư ( người  chị  ruột  mà anh hằng  yêu  mến) cùng  các  con trai  của anh . Con dâu út và dâu cả đều ra hỏi chào,  tiếp  đón hướng dẫn vào  thăm  nhà  mồ của  Anh Chị. Các bạn lần  lượt  thắp hương  khấn  vái  vong  linh  người quá  cố  sớm  siêu  thoát về Phật cảnh !  Nhóm bạn  chia tay  chị  Tư  và các  cháu ra  về,  trong  lòng  vẫn nhớ không nguôi  tiếng nói, nụ  cười  người anh cả vui tính, tốt bụng   của đoàn thơ văn Vĩnh  Long  ngày  nào. Ai đó  đã  nói “Anh  không  chết đâu, anh đang  bắt  đầu một cuộc sống  mới vĩnh viễn tươi đẹp hơn gắp  bao  nhiêu vạn lần chúng ta  đấy!” HC biết anh luôn  buông xả, không  để  bụng  buồn lòng, sẵn sàng  thứ tha  cho   đứa  em đặc  biệt, đa đoan “hay quên trước quên sau”  để  mãi mãi  yên vui cõi vĩnh hằng  , anh nhé !

HOÀNH CHÂU (Gia đình C  )
An Lương  chiều 6/8/ 2016

       0 hc 5     H10 hc 4    H20 hc 1H30 hc 2          H40 hc 3       H5

Có 28 bình luận về Chiều An Lương

  1. Phan Lương nói:

    Anh vẫn đấy ! Với nụ cười đôn hậu

    Ánh mắt trong như suối chảy tình thờ

    Nhưng khác xưa vì chắc hẳn bây giờ

    Nơi miền ấy ! Như khói sương mờ ảo

    Cảm ơn chị HC đã đến thăm anh ấy và ghi lại những hình ảnh đầy xúc động này

    • Hoành Châu nói:

      Cảm ơn em gái  nhé .Giờ thì ,,,
      Người trí phải   biết    đến    đâu
      Cực Lạc  CÕI PHÚC  dài lâu  hãy về!                                       Hoành Châu (Gia đình C  )

      Chúng em luôn mong hương hồn    anh  sớm siêu thoát về NƠI PHẬT ĐỘ !

  2. Hoành Châu nói:

    Hòanh Châu xin chân thành cảm ơn bạn  Hồng Khanh đã chụp những bức ảnh trong lần viếng   thăm  tư gia anh PHÚ THẠNH , Cảm ơn nhiếp ảnh Trương Phú đã post hình lên  ( nếu không  có anh tụi  em rất lúng túng , chưa chắc   hình ảnh  lên  kỹ thuật  và an toàn   được !   ). Xin cảm ơn chị Phi Rom đã đăng tải  ảnh và bài  chất   lượng .

    Hoành Châu (Gia đình C  )

  3. Thu Cúc nói:

    Anh Phú Thạnh là người có tâm , tốt bụng , ai cũng quí mến . Anh đã đi xa nhưng hình ảnh  của anh vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người .Rất đồng cảm với chị Hoành Châu .

    • Hoành Châu nói:

      Đúng là ,,,” Thi  sĩ   ĐỨC  HIỀN,,,,   người  mến     mộ
      An Lương  trăng sáng,,,,,  đẹp quê làng !!,,,                  Hoành Châu  ( Gia đình C  )

  4. Neang Phi Rom nói:

    Hoành Châu ơi! thời gian tích tắc, chưa chi anh Phú Thạnh đi xa chúng ta được 2 tuần rồi, ngươi anh dễ mến của trang nhà đã đi  xa vĩnh viễn thật rồi,  sẽ không còn sinh hoạt vui chơi cùng chúng ta nữa, đọc bài của em làm chị rươm rướm nước mắt, buồn lắm, buổi chiều cuối đời của ảnh, chị còn nghe điện thoại của ảnh là đang đón em về từ TPHCM, rồi 6g10, ảnh còn điện thoại cho chị, ý hỏi tình hình bài thơ “Chiều Sa Pa” của ảnh đấy…khi bài thơ được đưa lên trang nhà ảnh chưa kịp đọc thì anh đã đi rồi…là bài thơ cuối cùng của anh Phú Thạnh, buồn làm sao!…

    • Hoành Châu nói:

      Em nghĩ  đối     với  anh Phú Thạnh ,, chuyến đi Sa Pa     lần    đầu ,, dù miễn phí  nhưng anh vẫn không  xem  đó  là một   ân  huệ  mà là một  vật  cản   ,,,có lẽ  do  sự  mõi  mệt   đến  từ  2 chuyến  du  lịch  CÀ MAU   trước đó chăng ?,,, Hơn  nữa  nếu anh  từ  chối  không  đi ,,, nhóm  còn  lại  chắc  sẽ  ở  nhà  !  Anh đi có vẻ  vật  vã và buồn   bã  quá  !                          Hoành Châu  (Gia đình C  )

  5. Chi Hoành Châu thân mến ! Em biết sự ra đi đột ngột của người anh cả chúng ta làm chị buồn nhiều nhất.Nhưng chị ơi,chị cố gắng lên chị em mình động viên an ủi nhau,và mong thời gian sẽ giúp chúng ta nguôi ngoai nổi buồn .

    • Hoành Châu nói:

      Em Lài thương mến    ơi ,
      Cảm ơn sự quan tâm của em dành cho chị  ,, nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé    ,,chị em mình không đùa  giỡn với sức khỏe  như  những  ngày  còn  bé  đâu  !!  ,,, Giờ này nhóm của mình đều  nằm  trong   bậc U5, U6, U7  hết   rồi ,, Hãy  cẩn  thận  đấy  !

      Hoành Châu  (Gia đình C  )

  6. NGUYỄN PHÚC THANH CON ANH PHÚ THỌ nói:

    CON XIN ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH C (TPH) ĐÃ ĐẾN VÀ CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH,VÀ VIẾNG CŨNG NHƯ TIỂN ĐƯA BA CON VỀ NƠI AN NGHĨ CUỐI CÙNG!CHẮC CHẮN RẰNG BA CON SẼ RẤT VUI KHI BIẾT RẰNG NGÀY RA ĐI ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU BẠN BÈ ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ CHIA SẼ CÙNG GIA ĐÌNH .MỘT LẦN NỬA CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

    • Hoành Châu nói:

      Con  Nguyễn Phúc Thanh  thương mến ,
      Trang WEB mà cha con và  con đang hoạt động đây,,, chính là tiếng nói  chung  của toàn thể Cựu Học sinh  Tống Phước Hiệp Vĩnh Long  . ” Gia đình  C” cũng là  Cựu HS Tống Phước  Hiệp  Vĩnh  Long  ,,  nhưng   là một   bộ  phận    rất     nhỏ  trên Trang web này(  chỉ  còn 9  thành  viên    ở Việt Nam    )
      Chiều  26 /7    có 5 vị trong Gia đình C    đến  dự  đám  của  cha  con  . Đại diện trang tongphuochiep-vinhlong có chú Lương Minh, Cô Phi  Rom, tháp tùng chú Hồng Băng , trang Long Hồ có chú Huỳnh Hữu Đức…  ĐẠI  ĐA  SỐ còn  lại  là   các bạn  viết   văn , thơ     cho Trang  nhà ( Từ sớm ngày  đầu   có chú Trương Phú chụp hình , chú Nguyễn Hoàng Trung  chụp ảnh , cô Hoa  Đăng , cô My Nguyên   , ngày cuối  có chú  Cả Lần ,  cô Ngọc  Minh chụp ảnh ;    các  cô  chú bên TY ĐIỀN ĐỊA  CŨ   của  cha  con  ngày  trước ( đến  sáng 27/7 )   và xóm giềng ,,,,,,Cho  nên   con   phải  cảm  ơn   thêm ĐẠI  ĐA   SỐ  ẤY NỮA NHÉ ! Cô Hoành Châu  (Gia đình C  )

      • Phan Lương nói:

        Chị ơi ngày đầu cũng có em đi chung với cô Hoa Đăng  ,chị My ,…nửa đó

        ( tại hỏng ngge nhắc )

        • Hoành Châu nói:

          Em thương mến ,
          Lúc chiều    các chị  ở Lấp Vò về không thấy   em  (  chắc    em   vừa mới   rời khỏi    )   mà chị   cũng chưa nghe ai báo ,,nên chị kể  sót tên   em  , thứ lỗi cho chị  em nhé !  Chúc em  mãi   vui  ,  có dịp   lên TXVL, nhớ ghé  chị  nhé !  Thương .             Hoành Châu  (Gia đình C  )

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Vô cùng thương tiếc anh, một người chan hòa tốt bụng với tát cả .Đúng như lời Honàh Châu nói, anh sẽ sống mãi trong tâm hồn những nguoi còn lại.

    • Hoành Châu nói:

      Ai sống tình nghĩa  , chan hòa như  người   anh  tốt  bụng    Phú Thạnh   sẽ ra đi thật  thanh  thản ,. em  15  Rằm    ạ  !         14 (Gia đình C  )

  8. My Nguyen nói:

    Chị Hoành Châu thân mến! Hôm qua tụi em cùng anh Trương Phú có đến thắp nhang và thăm mộ anh ấy. Buồn quá chị ơi!

    • Hoành Châu nói:

      Anh  Cả Phú Thạnh   đã   như   một  sợi   dây   nối   kết  chặt chẽ   chúng ta lại với nhau  vậy  , anh luôn nêu cao    hòa khí   thân ái giữa người và người ,,,  sống như anh đáng được mọi  người  ngưỡng mộ  và   trân quý  lắm . Thương  tiếc    anh   ấy   chúng  ta chỉ  việc  làm   như   những  gì  anh  ấy  muốn  ,  em nhé  . Chúng em  luôn nguyện cầu   cho hương hồn  anh  sớm  đến    MIỀN   PHẬT  ĐỘ .                       Hoành Châu  (Gia đình C  )

  9. Nguyễn Thành Công nói:

    Lòng buồn mênh mang khi đọc bài của Hoành Châu. Người ánh quý mến đã đi xa để lại lòng anh em chúng ta bao nhớ tiếc. Thôi thì sinh ký tử quy mà!Từ nay nhớ anh chỉ còn. ..Hình dung mong gặp giấc chiêm bao. .

    • Hoành Châu nói:

      Hai   câu   kết    của   bài   thơ    cuối    đời   anh ,,thật   đột   ngột   như   chuyến    ra đi của anh vậy !!           ,,,,,””Đêm nay trăng sáng quê nhà
      Còn ta ở lại Sa Pa một  mình    .
                                                                          (CHIỀU     SAPA),Phú Thạnh 20/7/ 2016


  10. Hãy thắp dùm cô một nén nhang trong lần tới khi em đến viếng anh Phú Thạnh. Cám ơn em.

  11. Yên Dạ Thảo nói:

    Xem hình chị Hoành Châu đứng trước mộ anh Phú Thạnh mà em không cầm được nước mắt!  Kỳ tới nếu em có về thăm gia đình thì không còn gặp anh ấy nữa rồi, không còn dịp để uống cà phê ở Khởi Nguyên và những bửa cơm trưa đày thân tinh anh em .

     

     

    Em nhớ lại tháng chín nắm  ngoái trước ngày khi em trở về Canada, chị mời em ăn cơm trưa ở tiệm (em không nhớ rõ tên tiệm là Đồng Hính hay Đồng Khánh).  Anh Phú Thạnh đến trước em, thay vì anh ấy quẹo phải để chạy đến tiệm thì anh ấy quên quẹo trái mà không hay! Chạy hơn nửa đường thì anh mới biết và quay trở lại! Bửa cơm thật ngon và ấm tình của chị và anh Phú Thạnh, em sẽ không bao giờ quên! Nếu trong những ngày tới chị có đi viếng mộ anh chị Phú Thạnh, em nhờ chị đốt dùm hai nén nhang cho anh chị! Em cám ơn chị rất nhiều!  YDT

    • Hoành Châu nói:

      Chị   nhớ   mãi   lần   em   về chuyến    ấy . Chị em mình đã lên TP HCM  dự SN chị  Phi  Rom  ( có  chị  Lưu Phương  ) ,,,,, rồi    lại về Cái Mơn  thăm nhà   anh Chị Phong Tâm  .Còn mấy   bức hình kỷ niệm   đấy  !!
      Nhà   hàng   đấy   là   ĐỒNG   KHÁNH  em ạ   .  Mong em về . Chị  sẽ thực hiện  như  em mong   ước   dành  cho    nhà   thơ   cao  niên  hiền    đức    ấy  !!  Chúc   em  vui và  hãy   thực  hiện  thêm  nhiều  CLIP  mới  thành  công   nhé    ,,,,,,Chị Hoành Châu  (Gia đình C  )

  12. PhươngNga nói:

    Đọc bài nầy của chị Hoành Châu, em rất bùi ngùi…

    • Hoành Châu nói:

      Cảm ơn em gái , cô giáo phương xa ~PHƯƠNG NGA  ~ lâu nay không  được  thông  tin  gì  của  em  , chị   cũng  lo  . Em   đã  hết   HẺ  rồi   phải  không  ? Chuẩn bị  năm  học  là  đang  ở  thế  thủ   đó  !! Hihi                     Chị  Hoành  Châu  (Gia đình C   )

  13. Hoài Thương nói:

    Chị Hoành Châu thật là một người quí trọng nhân nghĩa , kg thiếu sót việc gì dù lớn hay nhỏ , làm HT kg khỏi xúc động chi nhỉ.

    Chiều An Lương gió ru buồn man mác

    Nén hương tàn , khói nhạt nhẹ bay bay.

  14. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn Hoài Thương nhé ,hai câu thơ  rất   hay  nhưng   buồn   não  nuột   ,,, khói hương  cũng  là thức  ăn  của thân  Trung ấm  trong  thời  gian  này  đó  Hoài  Thương  ạ !   Chị  sẽ đề nghị anh Lê An  lưu vào BLOG anh Phú Thạnh hai  câu thơ   đẹp  này    nhé .  Mến .           Chị  Hoành Châu  (Gia đình C   )
     

     

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác