Lỡ thương một kiếp! của Phan Lương

Ngày đăng: 7/06/2016 11:45:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Mùa hoa bằng lăng về trên khắp phố ,trên những con đường bóng rộp.Hoa bằng lăng rất đẹp !
Màu tím của hoa luôn cuốn hút hồn tôi mỗi khi ngắm nhìn nó.Cũng màu tím ấy hay gợi cho tôi bao nổi nhớ nhung ,không định dạng
Rồi khi đọc bài thơ ” Lần Nửa  ” của anh Anh Tú tự dưng có cảm xúc vô cùng!
Ngoài trời mưa tí tách rơi
Thơ anh em đọc tuyệt vời làm sao!
Hồn thơ trỗi dậy dâng cao
Cho em hòa nhịp lao xao đôi dòng
……..(PL)

0 phan luong

                                                    Ảnh chụp:Phan Lương; Tk: PR

LỠ THƯƠNG MỘT KIẾP !

Yêu sao màu tím Bằng Lăng !
Để thương , để nhớ trời giăng mây sầu
Nổi niềm chôn đáy tim sâu
Tóc xanh giờ đã bạc màu từ lâu

Ơi người yêu hỡi ? Anh đâu ?
Nhớ anh nhỏ lệ đêm thâu khóc thầm
Trái tim nào có lỗi lầm
Yêu người trao trọn , dập bầm bởi ai ?

Chiều chiều ngóng đợi , u hoài 
Bóng chim lẻ bạn đang bay trời sầu
Giận đời hỏi tại vì đâu ?
Lỡ thương một kiếp ! Tình sầu bi ai !
6/6/2016
Phan Lương

Có 6 bình luận về Lỡ thương một kiếp! của Phan Lương

  1. Neang Phi Rom nói:

    Phan Lương ui! Em chụp ảnh hoa bằng lăng đẹp tuyệt, màu hoa tim tím thật dễ thương cùng bài thơ thật hay.

    • Phan Lương nói:

      Hoa bằng lăng đẹp thật chị hé

      Bài thơ có hay thật không chị ? Có người bảo đọc mà nổi cả da gà luôn nên em hỏng biết là hay nổi da gà hay dở nổi da gà nửa

      Hi hi

       

  2. My Nguyen nói:

    Hỏi lòng chẳng biết vì đâu

    Bằng lăng tim tím một màu vấn vương

    Tình yêu phảng phất còn hương

    Lỡ thương một kiếp sầu vương chập chùng!

  3. Thy Cúc nói:

    Tình đã trao mà duyên không trọn

    Hãy nhủ lòng , một kiếp hận tình sâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác