Anh về của My Nguyễn

Ngày đăng: 14/03/2016 11:04:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Không gì hạnh phúc bằng “Anh Về” sau một thời gian dài xa cách. Thế nhưng “Anh Về” của My Nguyễn sao lại lắm trái ngang, mơ hồ, chua xót! Tỉnh giấc…anh biến đâu rồi, ôi! Anh chỉ về trong giấc mơ, bài thơ “Anh về” My Nguyễn xin mời các anh chị em cùng thưởng thức . PR

0 anhve

  Tk: PR

ANH VỀ

Ngày anh đi không rượu nồng đưa tiễn

Nay anh về em có hứa gì không?

Ta xa nhau vừa trọn mấy mùa đông

Đủ thử thách một quãng đời phiêu bạc

 

Trong gian khó vẫn không gì lung lạc

Vững lòng tin son sắc ở tình em

Nhớ không em, những ngày tháng êm đềm

Dẫu mai trúc ta chưa tròn duyên nợ!

 

Ánh dương bừng ngàn hoa đua nở

Anh xa rồi… vương vấn chỉ trong mơ

Tiếng chim hót trên cành nghe lạc lõng

Cánh hoa chờ nắng sớm lại chơ vơ!

 

Ánh mắt ai trong một ngày biển nhớ

Sóng rì rào hờ hững vọng xa xăm

Phương trời nào một cánh nhạn biệt tăm

Mây xuống thấp mịt mờ như sương khói!

 My Nguyễn

Có 4 bình luận về Anh về của My Nguyễn

  1. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Chị My Nguyễn mến

    Bài thơ dạt dào những cung bậc cảm xúc và hay quá , nhưng mà hơi buồn thật chị ạ. Cho em góp thêm cảm xúc của em nha:

    Anh về cho nhà xưa thôi  lạnh lẽo

    Căn phòng bớt  cô quạnh với gió đông

    Nhớ không anh có nhau mỗi mùa đông?

    Giờ buồn tênh , cõi lòng luôn vắng trống!

    • My Nguyen nói:

      Anh vẫn nhớ, xa rồi, anh vẫn nhớ

      Bước lãng du, con đường nhỏ vẫn chờ

      Bến đò xưa vẫn neo thuyền đợi khách

      Én lại về, chan chứa những vần thơ…

       

      Cảm ơn Uyên Thụy Vũ đã hòa cùng cảm xúc.

  2.  

    Bài thơ buồn gợi lên nhiều ảo giác.

    Xin có vài dòng chia sẻ cùng MN:

    Anh về ư? ôi vòng tay ấm áp

    Anh về ư? ôi môi nóng hương nồng

    Cơn gió thoảng chập chờn tan giấc mộng

    Chỉ còn em và đêm tối mênh mông !.

     

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn anh Năm Phú Thạnh với 4 câu thơ chứa chan cảm xúc.

       

      Anh về đây, mang theo vòng tay ấm

      Anh về đây, mang hơi ấm hương nồng

      Cả một trời như bể nhớ mênh mông

      Một ngày vui cho men đời còn thắm!

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác