Thư của cô Hồng Khanh gởi các em trang nhà

Ngày đăng: 1/11/2015 08:07:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

IMG_9656

Các em có phản hồi thật vui nhưng vui hơn nữa nếu các em tiếp tay cô, gởi các công thức nấu ăn của mình để cùng chung tay xây dựng căn bếp ấm. Các em nếu có thì giờ làm theo công thức mắm tôm chua của cô, hay dở hoặc kết quả ra sao, có lời đề nghị như thế nào để công thức được hoàn hảo hơn thì cứ mạnh dạn gởi tới trang nhà, cô, người đưa ra công thức sẽ rất vui để đón nhận chứ không phiền hà gì cả nên các em đừng ngại ngùng, có nhiều người cho ý kiến và bàn luận về công thức được đăng thì lại càng sôi nổi và vui hơn, phải không các em. Chúng ta nên chịu khó làm các món ăn, vừa tiết kiệm được tiền bạc, vừa biết là trong món ăn của mình có những gì, không sợ ăn phải những chất độc hại mà người bán vì lợi nhuận hoặc do sự thiếu hiểu biết đã bỏ vào. Hãy tham gia nhé các em.

Hoành Châu ơi,

Cô nhờ em một việc như sau, hôm cô cùng các em đi thăm chợ nổi, Kim Hoa có làm ba món là xôi, bánh chuối và thạch ( xương sáo ) đem theo để đãi cô và các bạn. Món nào cũng ngon và được chiếu cố tận tình. Riêng cô, cô rất thích món bánh chuối nên nếu có thể em nhắn với Kim Hoa cho cô công thức bánh chuối và cho đăng trên trang nhà để mọi người cùng làm thử và thưởng thức trong trường hợp Kim Hoa không muốn dấu tài khéo của mình. Cô không hiểu Kim Hoa có xử dụng internet hay không, nếu không thì nhờ em giúp Kim Hoa một tay để công thức làm bánh chuối sẽ được đăng trên trang nhà một ngày gần đây.

Cô cám ơn Kim Hoa và Hoành Châu trước.

Cô Hồng-Khanh

Có 8 bình luận về Thư của cô Hồng Khanh gởi các em trang nhà

  1. Hoành Châu nói:

    Cô kính yêu ơi ,
    Chuyện    cô nhờ     không    khó , em   sẽ   thực    hiện    liền    tay ,,, Hihi,   Cô   chờ   nhé , giữ   gìn   sức   khỏe     cô   ạ !  Tuần    tới    em  và  phụ    huynh    bắt  tay  làm    món  mắm  tôm  chua   của   cô   đó ,,sẽ cho cô   kết quả sau   , Chà  , không   biết   làm   sao , một    mình    em    là    thất    bại   chắc    Hihi  Em  H oành   Châu (  Gia đình C )

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đề nghị mời ít nhất 2 giám khảo để chấm món nầy.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thưa Cô,

    Em sẽ cố tham gia.

    Có điều chụp hình sản phẩm hơi gay go .

  4. vothilai nói:

    Anh Phú Thạnh,Cả Lần ơi ! món mắm tôm của cô và kèm chai rượu đế Sơn Đông gần nhà Hoành Châu là các anh sẽ say ngất ngư liền…

    • Chính xác 100% VothiLai ơi!. Nhưng mà phải có Thanh Hải làm chủ xị thì tuyệt cú mèo…Và cũng phải có một chai Rượu Vang Đỏ (Đà Lạt) cho mấy cô nữa chứ!…

  5. Hoành Châu nói:

    Cô ơi em có nhắn với chị Kim Hoa  ngay  chiều hôm bài của cô  lên , chị ấy bảo để  nhờ   con gái chị lên bài !Tối  vẫn chưa thấy tiết mục bánh chuối , em điện  hỏi thăm  , chị bảo chị bận   để gửi   sau ,,

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác