Tin vắn ngày 6/8: Nguyễn Thị Cẩm Vân tìm bạn”

Ngày đăng: 6/08/2015 09:21:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

@ Nguyễn thị Cẩm Vân tìm bạn là Lê Thị Mỹ Vân, hoc chung từ đệ thất 3 đến đệ tứ 3 trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long niên khóa 1966 à 1970, trước năm 1975 nhà ở bến phà Mỹ Thuận, nay ở đâu xin cho Cẩm Vân biết. Anh chị nào có thông tin, xin giúp đỡ giùm.

@ Tuyết Snow cho biết, chị rất vui khi nhận được thiệp cùng lời chúc  sinh nhật của hai huynh Hoàng Hưng và Hồng Lợi, mặc dù hơi trể, do 2 huynh bận bịu, nhưng vẫn chớ đến người em xí xọn này

00

Thiệp chúc mừng sinh nhật của Hoàng Hưng- Hồng Lơi

@ Ngày 5/8,  Đức Tính đã ghé KS nơi Phi Rôm làm việc, để nhận 200 USD  từ anh Hoàng Hưng gửi cho anh Ba, và đã chuyển đến anh Ba đang nằm bệnh tại Vĩnh Long kịp thời trong ngày.

0 ba 1

 

@

@

@

Tổng hợp tin: Phi Rom

 

Có 9 bình luận về Tin vắn ngày 6/8: Nguyễn Thị Cẩm Vân tìm bạn”

  1. Tuyet Snow nói:

    Lâu lắm rôi . NT không có biết gì về tin tức của  anh, em chỉ biết là  Nhớ ! Nhớ ! và Nhớ nhiều đến 2 anh mà thôi ! Hai anh khỏe hong ? mấy tháng trước em lu bu chuyện gia đình, nay tạm yên ổn và xong . Bên anh sống có vui va bình an không, có gi mới hong ? .Anh Hồng Lợi à ! anh đang ở đâu, còn ở gần nhà  anh Hoàng Hưng không ? Nguyễn Tuyết lâu lâu cũng rất nhớ đến  các anh nhưng NT không thể  đi đâu được! Ở Cali … em nghe nhiều về động đất lớn sắp tới…. nhưng thôi kệ nó, tới đâu thì tới, ai sao mình vậy , biết làm sao bây giờ…

    Anh Hoàng Hưng ơi ! em đọc trong face thấy người ta chỉ bấm huyệt  ngay ngón tay cái…phía mặt trên, bấm hoài sẽ trị sáng mắt tự nhiên không dùng thuốc . Anh Hồng Lợi va anh Hoang Hưng áp dụng thử coi , em nghĩ là hiệu nghiệm  đó….

     

    Nhớ các anh nhiều nhiều  lắm.  Chúc  SỨC KHỎE va bình an cho 2 anh  của em. Mến nhiều. NTSNow.

  2. Cám ơn Hoàng Hưng đã đáp ứng lời kêu gọi của cô, thật là một tấm lòng vàng bởi vì cô vẫn nhớ mãi câu ngạn ngữ tiếng Anh mà cô nghĩ là đã có lần dạy các em trong giờ AnhVăn nói là ” một người bạn đến để giúp mình lúc mình lâm vào cảnh hoạn nạn, thì đó mới thực là bạn của mình”. Cô tin là em Ba sẽ còn có nhiều người bạn đích thực như vậy đến với em trong hoàn cảnh của em hiện tại.

    Cô Hồng Khanh

  3. Neang Phi Rom nói:

    Nguyễn Tuyết ui! mặc dù hai huynh Hoàng Hưng và Hồng Lợi chúc mừng sinh nhật trể, vậy mà ấn tượng, làm cho người ta nhớ hoài, nhất là thiệp chúc nhìn rất đẹp và sang trọng

  4. Nguyen Tuyet nói:

    Bạn Cẩm Vân … NT xin hỏi có  phải bạn  CV … nha ở trong cầu Công xi heo hong…. va xin hỏi … có phải bạn Mỹ Vân bạn tìm có một người chị tên là Mỹ Ngọc ..cũng học TPH.VL…. phải hong…!!?

  5. Nguyễn Thành Công nói:

    Chào chị Cẩm Vân.Có phải chị và chị Mỹ Vân đi học bằng xe buýt từ Mỹ Thuận xuóngTPH mỗi ngày phải không Và nhóm bạn của chị có biết anh Quang học lớpđệ tâm C phải không.Nếu phải như vậythì tôi sẽ tìm giúp chị

     

  6. Nguyễn Thành Công nói:

    Chị Cẩm Vân điện thoại cho tôi số 0949484684 Tôi nói thêm chi tiết.Chào chị

  7. HLan-75 nói:

    Cho hỏi Cẩm Vân,nhà ở bắc Mỹ Thuận,học 12C niên khoá 74- 75,bạn chung lớp có Gõ,Ngọc Hoa,Hạnh Liên,Hoa Lệ..đúng không? gần đây nghe bạn bè kể lại Vân đã xuất gia,đúng là Cẩm Vân này không.

  8. Cẩm Vân nói:

    Mỹ Vân  có em là Phi Tuyến, nhà bên này Bắc Mỹ Thuận. Vì sau khi học cấp 2, mỗi đứa học khác ban nên it liên lạc. Sau này nhớ bạn nên muốn nhờ anh chị tìm giúp.

  9. vothilai nói:

    Tiếp theo tìm bạn của chị Cẩm Vân,em xin hỏi các bạn về tin của thầy Nguyễn Văn Hiệp ngày xưa dạy ở trườngTPH,thầy dạy Quốc Văn,có lúc thầy làm Giám Học,và thầy Huỳnh Ngọc dạy Lý Hóa.Các bạn biết tin về 2 thầy xin cho em biết với,rất cám ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác