Mùa dưa gang ở Long Mỹ

Ngày đăng: 7/04/2015 11:26:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Cứ vào độ mùa dưa gang làm tôi nhớ đến một thời mình đã từng đi chơi với bạn bè ở ngã ba Chiều Tím vào những giờ trống. Hôm qua đi Long Hồ, ngang xã Long Mỹ tôi chợt thấy hai bên lề đường có nhiều sạp bày bán dưa gang. Ghé lại mua, người bán cho biết trong xã này có nhiều khoảnh đất trồng dưa gang, trái đang thời kỳ thu hoạch. Bước vào rẫy thấy mê làm sao, một miếng đất dài trồng dưa xanh um, rất nhiều trái ẩn mình dưới lá. Chủ vườn cho biết, năm nay vùng này trúng mùa, giá dưa tại vườn bán được 5.000 đ/kg, dưa ngon loại to có cát bán được 8.000đ/kg. Mua một trái 2,2 kg với giá 17.000 đồng, về làm gần chục ly, tốn thêm một ít đường, sữa đặc và nước đá, thấy rất hấp dẫn, nếu ở quán thì chưa chắc đã ngon bằng. Bây giờ đã hoàn tất ly dưa gang ngon, thân mời ACE cùng thưởng thức.

Thu Nguyệt

h2H1                                              Trên rẫy dưa gang

h3h2                                                     Trái nằm trong lá

h4h3                                            Mua dưa để hỏi thăm rẫy dưa

h5h4                                                      Trái dưa hơi nặng đấy

h1h5

Có 10 bình luận về Mùa dưa gang ở Long Mỹ

  1. Một Lúa nói:

    Khen ai khéo đặt tên dưa

    Lỡ đem ngâm nước, từa lưa cơm cùi

    Ghé vườn trước để mua vui

    Sau là thăm hỏi một người ngày sưa!

    (phóng tác ảnh số 3)

  2. HLan-75 nói:

    Tiếc là mùa này em không còn ở nhà để đi ” vườn dưa gan” như chị Thu Nguyệt,nhưng em vẫn nhớ một kỷ niệm ngọt ngào,thơm lừng tuổi phượng…mùa hè đó lần đầu tiên “người ta “dắt em qua cây cầu nhỏ trong rẫy dưa,chừng đó thôi mà hơn bốn mươi năm rồi không quên, cũng không biết tại kỷ niệm đẹp hay tại màu mực tím không phai nữa!

  3. HLan-75 nói:

    Chữ” dường như” của anh Minh làm em  hú hồn!

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thích thật,

    Chỉ muốn bay về Long Mỹ

    Cùng Nguyệt thăm rẫy dưa gang

    Uống cạn ly dưa sữa đá

    Ngao du ngày tháng thênh thang…

     

     

  5. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Chuyện “dưa” … dẫn đến … “người xưa”

    Cho hay ông Sãi … thật là … thánh thay !

    ( Hi!hi! )

  6. Một Lúa nói:

    Quả chín ông Sãi dùng chay

    Dưa non vùi mắm, dân cày cơm trưa. hihi

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác