Có một ngày anh muốn nói với em

Ngày đăng: 25/04/2015 11:25:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 co 1

CÓ MỘT NGÀY ANH MUỐN NÓI VỚI EM 

Mười hai năm đằng đẳng đã trôi qua

Một ngày mới cho em nhiều sức sống

Miền đất hứa bao người nuôi ước vọng
Huống chi em không chỉ mộng riêng mình
Bao giấy tờ thủ tục cũng vừa xong
Em chờ đợi một ngày tươi sáng nhất

Phía bên kia xa nữa vòng trái đất

Bao người thân đang đợi đón em qua
Mẹ già nua còm cỏi tháng ngày xa
Bao hy vọng một ngày ôm con trẻ
Con bé bỏng sẽ sà vào lòng mẹ
Bao yêu thương ngùn ngụt chảy qua hồn
Cả gia đình sẽ siết chặt yêu thương
Sẽ vun bón những điều hạnh phúc
Và trong em bao niềm vui ngây ngất

Cứ dâng lên như sóng vỡ tràn bờ

Hạnh phúc ngập đầy hạnh phúc ngỡ trong mơ
Thứ hạnh phúc …tưởng chừng không có được
Nhưng hy vọng để rồi em thất vọng
Phía bên kia họ từ chối em rồi
Cũng chẳng buồn anh lại thấy em vui
Em bình thản vô tư và hồn hậu
Những đứa con em không được gần phía nội
Vẫn hồn nhiên như một thuở có bà
Mộng hải hồ em thử những ngày qua
Cũng vừa đủ cho em lòng kiêu hãnh

Đi …hay ở … cứ như người vãn cảnh
Được hay thua đâu đó chuyện thường tình.

Cận bên mình vợ đẹp với con xinh
Nơi đất nước đang mang nhiều hứa hẹn
Em ơ lại bao tình yêu trọn vẹn

Đang cùng em đi suốt những con đường

                PHAN HOÀI NAM
       NHA TRANG KHÁNH HOÀ

Có 4 bình luận về Có một ngày anh muốn nói với em

  1. Phan Lương nói:

    Bài thơ rất hay .Gây cảm xúc lòng người đọc.

    Những điều anh muốn nói với em ! Anh đã nói và đang nói

    Vâng ! Rất cảm động!

  2. Hoành Châu nói:

    Bài   thơ   cảm   động , bộc   bạch   tính   chân   thật , phức   tạp   của  tình  đời , tình người ,,Hoành Châu ( Gia đình C )

  3. Phong Tâm nói:

    Phan Hoài Nam, tôi hiểu anh trăn trở, một thực tại mà gần như cứ diễn ra thường ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác