Biển và em của Võ Châu Phương

Ngày đăng: 15/04/2015 09:37:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

0 bien a

Biển và Em

Mơ về em, anh làm thơ về biển

Gửi hải âu, mang thương nhớ bay đi

Lời yêu thương như sống biển thầm thì

Nước biển mặn, moi em thơm và ngọt

Anh vẫn biết, biển nghìn trùng xa cách

Đại dương xanh, ngăn cách tình em- anh

Mãi muôn đời, nước biển vẫn màu xanh

Vạn vật đổi tình anh- em không đổi

Em như là bãi cát vàng phẳng lặng

Sóng xa bờ, cát lặng lẻ đợi chờ

Để chiều về biển đẹp và nên thơ

sóng vổ về hôn lên bờ cát trắng

 

Anh như chim hải âu đứng trong chiều Vắng

Nhìn trùng dương trắng xóa nổi vấn vương

Biển biết buồn, biển cũng biết tương tư

Sóng bạc đầu thẩn thờ trong thương nhớ.

Võ Châu Phương

Có 12 bình luận về Biển và em của Võ Châu Phương

  1. Phan Lương nói:

    Biển mênh mông dòng nước trong xanh

    Đứng trước biển cảm giác an lành

    Và bên em một trời hy vọng

    Biển vả em .! Yêu rất chân thành!

    ….phải thế không BS Võ Châu Phương ui !

  2. Hoành Châu nói:

    Lâu lắm rồi ,  hôm nay mới được thưởng thức thơ Võ Châu Phương
    **
    ”  Biển   tương   tư   bờ  cát  vàng   lặng    lẽ
    Biễn   vỗ   về   cơn  sóng   bạc  trùng   khơi
    Biển   bao    la   ôm   ấp  mộng   tuyệt   vời
    Biển    quãng   đại    lòng   hải   âu  quạnh quẻ   “

    • Cám ơn câu nói của chị Hoành Châu, cám ơn chị tặng 4 câu thơ. Nỗi câu điều bắt đầu với chữ BIỂN, , đệ cũng chữ BIỂN   để đáp lại chị.

      Biển  tương tư biển buồn trong đêm vắng

      Biển  cô đơn trống vắng một cánh bườm

      Biể bao la nhưng không giử được người thương

      Biển quạnh quẻ,  hàng dương buồn sôi bóng.

  3. Hoài Thương nói:

    Mặt nước trong một màu xanh thẳng tấp

    Bải cát vàng ôm ấp một niềm yêu

    Sáng tinh mơ cho đến những buổi chiều

    Biển thỏ thẻ bao điều như muốn nói…

  4. KiềuOanh nói:

    Anh Võ Châu Phương, anh chàng BS lãng mạn, Xứ Vĩnh Long không có biển nên KO thắc mắc không biết anh có bài thơ nào để tặng cho “quí vị con gái” ở đất Vãng không?

  5. Nguyen Tuyet nói:

    Võ Châu Phương  ơi !

    Biển và em … tinh yêu rất đẹp

    Đẹp muôn đời .. biển mãi nhớ nhung

    Em cũng nhớ …biển  luôn vờn em bên bơ cát trắng

    Biển yêu em… va em yêu biển rất chân thành

    Nhưng biển va em chỉ yêu trong thầm lặng

    Sóng biển rì rào  thấu hiểu biển và em

  6. HOA ĐĂNG nói:

    Biển và em cả hai đều đẹp
    Biển muôn trùng, em bên biển như thơ
    Em mãi xa, biển vẫn nhớ dại khờ
    Men bờ cát tìm bóng người yêu biển…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác